Thấp thỏm sống trong nhà tái định cư

ANTD.VN - Sau khi Báo ANTĐ số ra ngày 15-8 đăng bài “Thấp thỏm lo âu nhà chung cư khu Đồng Tàu sụt móng”, Đường dây nóng của Báo đã nhận được nhiều phản ánh của bạn đọc ở khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính (quận Thanh Xuân, Hà Nội) về tình trạng xuống cấp khá nghiêm trọng của các tòa nhà tái định cư, gây mất an toàn cho người dân.

Có mặt tại khu tái định cư Trung Hòa - Nhân Chính sáng 15-8, chúng tôi chứng kiến cảnh tượng khá lộn xộn. Trên vỉa hè, sân chơi chung của các khu nhà, phần lớn diện tích đã biến thành điểm trông giữ xe, nơi bán hàng ăn, giải khát, thực phẩm, gây mất mỹ quan, nhếch nhác chẳng khác nào chợ cóc. Kéo theo đó là la liệt bàn ghế, bếp than tổ ong, nồi niêu bát đĩa, thậm chí cả rác và nước thải đổ tràn lan khiến người đi bộ chẳng còn cách nào khác là phải đi xuống lòng đường.

Vỉa hè thành nơi bán hàng thanh lý

Tại khu chung cư N2A, dù mới được đưa vào sử dụng khoảng 10 năm nay, nhưng nhìn từ bên ngoài khu nhà này giống như một khu tập thể cũ với những mảng tường rêu bám đầy, bong tróc nham nhở.

Nhà N2A đã bong tróc xuống cấp

Hiện trong khu nhà này có 63 hộ dân đang sinh sống với khoảng 200 nhân khẩu, song chỉ có 1 thang máy đang hoạt động. Thang còn lại đã tê liệt hoàn toàn cách đây khoảng 3 tháng, được che chắn tạm bợ, chờ sửa chữa.

"Thang máy đang gặp sự cố, đề nghị không sử dụng"

 Không chỉ có vậy, cầu thang thoát hiểm của tòa nhà đang bị một số hộ dân chiếm dụng để bàn ghế, đồ dùng sinh hoạt, thậm chí còn bị quây lại thành nơi nuôi nhốt chó mèo, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, tại khu vực hành lang ở các tầng, gạch lát vỡ bong từng mảng, gây ô nhiễm môi trường.

Cầu thang thoát hiểm bị chiếm dụng

Ông Lê Quý Hồng - Tổ trưởng tổ 39 phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân - người sống tại nhà N2A cho biết, dù trong tòa nhà có 2 thang máy nhưng thường xuyên trong tình trạng 1 hỏng hẳn, 1 tậm tịt. Chiếc thang máy đang hoạt động hiện cáp đã bị mòn, nhiều bộ phận khác cũng sắp hỏng, nếu không thay thế kịp thời sẽ chỉ duy trì được khoảng 2 tháng nữa. Nghiêm trọng hơn, hệ thống cứu hỏa tại đây có cũng như không.

Họng nước cứu hỏa nhưng... không có nước!

“Do họng nước PCCC bị thủng ở phần ngầm nên đã được khóa lại khiến nước không thể chảy lên hệ thống đường ống cứu hỏa ở các tầng. Trong khi đó, cầu thang thoát hiểm hầu như đã bị bịt kín, cửa thoát hiểm nứt vỡ nên nếu xảy ra hỏa hoạn, người dân chắc chỉ còn nước ngồi im chờ chết. Trước tình trạng này, tổ dân phố đã nhiều lần làm đơn phản ánh với đơn vị quản lý nhà nhưng chỉ nhận được câu trả lời “chờ kinh phí”. Thực tế, thời gian qua, người dân đã phải góp tiền sửa chữa thang máy nhiều lần với số tiền lên tới 50 triệu đồng nên không ít hộ cũng lâm vào cảnh khó khăn. Hiện khu nhà cũng chưa có Ban Quản trị nên mỗi khi xảy ra sự cố, các hộ gia đình chỉ biết vận động nhau tự xử lý” - Ông Hồng chia sẻ.

Hàng quán la liệt dưới sân chơi chung

Ngoài nhà N2A, tại khu tái định cư Trung Hòa - Nhân Chính có nhiều khu nhà khác cũng ở trong tình trạng tương tự. Tại nhà N5B nhiều mảng tường cũng đã bị rộp, bong tróc. Hiện tượng chiếm dụng phần diện tích sử dụng chung tại các tầng để làm nơi chứa đồ, phơi quần áo, để chậu hoa… cũng diễn ra khá phổ biến.