Thăm hỏi CBCS nữ bị đối tượng nhiễm HIV cắn

ANTĐ - Chiều 25-4, Đại tá Lê Thị Hồng Lan - Chủ tịch Hội Phụ nữ CATP Hà Nội đã đến thăm hỏi, tặng quà Thiếu tá Nguyễn Thị Mai Hương, SN 1978 - cán bộ Đội An ninh nhân dân - CAQ Hà Đông, người bị đối tượng nhiễm HIV cắn bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

Đại tá Lê Thị Hồng Lan, Chủ tịch Hội Phụ nữ CATP Hà Nội thăm và tặng quà cho chị Hương

Thực hiện Kế hoạch số 82/KH-CAHĐ ngày 11-4 của CAQ Hà Đông về việc đảm bảo an ninh trật tự công tác cưỡng chế 41 hộ dự án khu đất dịch vụ, 14 hộ xứ đồng Kênh Thượng thuộc dự án khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 trên địa bàn phường Phú Lương, quận Hà Đông, ngày 15-4, CAQ Hà Đông đã huy động cán bộ chiến sỹ, trong đó có gần 30 đồng chí cán bộ nữ công tác tại các đội nghiệp vụ, công an các phường thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch.

Trong khi các chiến sỹ công an thi hành công vụ, đối tượng Đặng Thị Mến, SN 1980 (trú tại tổ 18, Phú Lương, Hà Đông) là đối tượng nghiện ma túy đã bị nhiễm HIV cùng một số người dân đã kéo ra khu vực thi công để chống đối, cản trở lực lượng thực thi nhiệm vụ. Được sự phân công của Tổ trưởng tổ công tác, đồng chí Nguyễn Thị Mai Hương cùng một số đồng chí trong tổ đã đưa các đối tượng chống đối ra khỏi khu vực đang thi công. Tuy vậy, đối tượng Mến đã có hành vi chống đối quyết liệt. Trong quá trình giằng co, đối tượng này đã cắn mạnh vào tay đồng chí Hương gây rách da, chảy máu. Ngay sau đó, đồng chí Hương phải điều trị phơi nhiễm HIV và đang trong quá trình theo dõi.

Sau khi nắm được thông tin này, Đại tá Lê Thị Hồng Lan – Chủ tịch Hội Phụ nữ CATP Hà Nội cùng đại diện Hội Phụ nữ CAQ Hà Đông đã đến thăm hỏi, tặng quà đồng chí Nguyễn Thị Mai Hương. Nhận món quà từ tay Đại tá Lê Thị Hồng Lan, chị Hương chia sẻ, do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, hiện hai vợ chồng và 2 con nhỏ vẫn đang ở nhà thuê. Từ hôm bị thương, chồng lại đi công tác xa nên 3 mẹ con chị Hương phải về tá túc tại nhà bố mẹ đẻ. Do hàng ngày chị phải uống thuốc chống phơi nhiễm nên đứa con thứ 2 mới gần 16 tháng tuổi buộc phải cai sữa mẹ, thường xuyên quấy khóc. “Sự quan tâm của Ban Chấp hành Hội Phụ nữ CATP khiến tôi vô cùng xúc động, giúp bản thân tôi có thêm sức mạnh để vượt qua lúc khó khăn, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Điều tôi mong muốn bây giờ là sức khỏe sớm ổn định trở lại và mong chờ tin vui từ kết quả xét nghiệm sau 6 tháng tới” - chị Hương tâm sự.

Được biết, từ năm 2008, Ban Chấp hành Hội Phụ nữ CATP đã phát động trong toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ quyên góp xây dựng quỹ “Tương thân, tương ái” để tổ chức thăm hỏi và tặng quà hội viên phụ nữ CATP có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hội viên bị bệnh hiểm nghèo, hội viên bị thương trong chiến đấu, góp phần giúp đỡ chị em phụ nữ giảm bớt khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống và phát huy truyền thống nhân hậu “Thương người như thể thương thân” của phụ nữ Việt Nam. Hoạt động này đã được Đảng ủy – Ban Giám đốc CATP, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị quan tâm, tạo điều kiện, có sức lan tỏa sâu rộng tới toàn bộ hội viên phụ nữ.