Thăm hỏi các chiến sỹ PCCC bị thương khi làm nhiệm vụ

ANTĐ - Thay mặt tuổi trẻ Công an Thủ đô, sáng qua 6-6, Thiếu tá Trần Thanh Tùng, Phó Trưởng phòng Công tác Đảng và công tác quần chúng, Bí thư Đoàn thanh niên CATP Hà Nội đã đến Bệnh viện Xanh Pôn và Bệnh viện Bạch Mai thăm hỏi, tặng quà các đồng chí Cảnh sát PCCC bị thương trong quá trình cứu chữa vụ hỏa hoạn kinh hoàng ở cây xăng 2B Trần Hưng Đạo. 

Qua 3 ngày được các y bác sỹ tích cực điều trị, hiện sức khỏe của 10 đồng chí cảnh sát PCCC đã tạm thời ổn định. Bày tỏ lòng cảm phục trước hành động dũng cảm, lăn xả vào lửa nóng bất chấp nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe, chỉ với mục đích ngăn không để vụ cháy diễn biến phức tạp hơn, gây hậu quả lớn hơn cho người dân, Thiếu tá Trần Thanh Tùng cũng động viên 10 đồng chí yên tâm điều trị, sớm phục hồi sức khỏe trở lại vị trí công tác của mình. Thiếu tá Trần Thanh Tùng đồng thời khẳng định hành động của các đồng chí xứng đáng là tấm gương sáng cho tuổi trẻ Sở Cảnh sát PCCC và Công an Thủ đô noi theo trong công tác, chiến đấu; tấm gương đó sẽ thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần hăng hái thi đua lập công trong tuổi trẻ hai lực lượng.

Cùng ngày, đại diện Quỹ hỗ trợ thanh niên Công an Thủ đô đã đến thăm và tặng quà gia đình các đoàn viên thanh niên gặp nạn, có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Thạch Thất và Đông Anh. Đây là việc làm có ý nghĩa được duy trì thường xuyên trong tuổi trẻ CATP nhằm động viên kịp thời giúp các đoàn viên thanh niên có thêm động lực phấn đấu vươn lên trong công tác.