Tây lang thang
(ANTĐ) - Chú Ốc bỗng bật cười khành khạch:
- Lạ nhỉ, xứ ta quả thật lắm chuyện, đã có Tây balô, bây giờ lại thêm Tây lang thang.
Nghêu nghiêng tai hỏi:
- Chú mày nói gì tớ chưa hiểu?
- Biết Tây balô chưa?
- Tất nhiên.
- Còn Tây lang thang?
- Cái này mới nghe
Ốc giải thích:
- Ở quận 1 TP Hồ Chí Minh khu Đề Thám-Phạm Ngũ Lão được gọi là khu Tây balô vì tập trung nhiều người nước ngoài đi du lịch bằng… balô. Còn khu vực công viên 23-9 và Nhà thờ Huyện Sĩ thì tập trung nhiều… Tây lang thang.
Hến ngạc nhiên hỏi:
- Sao lại gọi là Tây lang thang?
- Vì những ông Tây này không có tiền, không nghề nghiệp, không nơi trú ngụ. Phần lớn họ là người Nigeria.
Trùm Sò ngạc nhiên:
- Lạ nhỉ, Tây mà cũng bụi đời.
- Bụi đời thứ thiệt luôn - Ốc xác nhận - Họ ngủ ngoài công viên, nằm dài trên ghế đá nhà thờ, chiếm dụng luôn nhà vệ sinh của nhà thờ để tắm, giặt… chờ người ta đi lễ tìm cách xin tiền. Mới đầu dân thấy tội nghiệp còn cho, nhưng thấy họ làm quá, nên thôi.
Nghêu hấp háy mắt hỏi:
- Thế chính quyền sở tại không có cách nào giải quyết à?
- Rất khó, vì hầu như Tây lang thang không có giấy tờ tùy thân, không tiền bạc, không biết từ đâu họ đến nên không biết nơi nào để trục xuất họ về. Những trường hợp vi phạm chỉ bị xử phạt hành chính.
Trùm Sò cau có:
- Nghe đã muốn… nhức đầu với mấy ông Tây lang thang này rồi.
- Vâng, quá nhức đầu. Có một chị nọ được một ông Tây lang thang làm quen để… xin tiền ăn cơm vì kêu là tiền bị mất sạch. Chị này, thương hại cho tiền. Ông Tây xin số điện thoại, chị cũng cho, nhưng ngày nào hắn cũng gọi rủ chị… đi chơi. Hết chịu nổi ông Tây lang thang này chị đành phải bỏ luôn số điện thoại để được yên thân.
Hến cười như nắc nẻ:
- Hến mà gặp ông Tây lang thang này chắc cũng… điên luôn.
Đào Cốc Lục Tiên