Tất bật giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt ngay ngày Tết Dương lịch

ANTD.VN - Trong lúc người dân ở mọi miền đất nước hân hoan vui đón tết dương lịch, thì những cán bộ chiến sĩ CSCĐ ở Tiểu đoàn 1, Trung đoàn CSCĐ Nam Trung bộ vẫn tiếp tục hành trình giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai tại nhiều vùng quê ở Bình Định – nơi đã gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề về người và tài sản sau những trận lũ lụt hoành hành.

Giữa buổi chiều 1-1, tôi cùng Thiếu tá Nguyễn Thanh Tuấn – Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1 đến tận “công trường”, chứng kiến hình ảnh 70 CBCS CSCĐ đang tất bật đóng gói bao cát để khôi phục lại bờ đê Gò Ông Ngôn ở xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước (Bình Định) trước sự cảm phục của người dân địa phương.

Những người lính CSCĐ tất bật đắp đê Gò Ông Ngôn ở xã Phước Hòa (Tuy Phước, Bình Định)

Tiếp chuyện PV ngay trên đoạn đê đang đắp dang dở, ông Nguyễn Văn Nhâm – Chủ tịch UBND xã Phước Hòa chia sẻ : “Đây là vùng trũng ở huyện Tuy Phước, nên sau 4 trận lũ lụt ập đến, hơn 70m đê Gò Ông Ngôn có độ cao hơn 2m bị lũ cuốn sạch và xới sâu hơn 4m tạo thành một “dòng sông”, khiến cho tiến độ sản xuất vụ lúa Đông Xuân chậm trễ, hơn 540 ha lúa vùng ven nhánh sông Nhà Phủ đã được nông dân gieo sạ trước đó lâm vào tình trạng hư hỏng do ngập úng, đổ ngã trong bùn đất, nhiều thửa ruộng bị đất cát bồi lấp ngổn ngang. Giữa lúc chính quyền địa phương còn đang lúng túng, chưa tìm được giải pháp về nhân lực, vật tư để khắc phục hậu quả nhanh gọn, kịp thời phục vụ đời sống và sản xuất, thì những người lính CSCĐ đã mở cuộc hành quân đến hiện trường đào đắp lại bờ đê, nạo vét đất cát bồi lấp trên những thửa ruộng". 

"Chính quyền và người dân địa phương thật sự cảm ơn sự quan tâm bằng những nghĩa cử cao đẹp, giàu ý nghĩa nhân văn của CBCS CSCĐ Tiểu đoàn 1”.

Chỉ tay về phía cánh đồng lên láng nước, ông Nhâm cho biết thêm: “Khắc phục sự cố sạt lở đoạn đê này không chỉ góp phần chủ động chắn lũ trong những mùa mưa sau này, mà còn hỗ trợ người dân tái sản xuất nông nghiệp trên diện tích 350 ha trong vụ lúa Đông Xuân”.

Tranh thủ hỏi chuyện anh Nguyễn Thái Đức – chiến sĩ Đại đội 1, Tiểu đoàn 1 sau khi bấm máy ghi lại hình ảnh anh vừa vác bao cát đắp đê, vừa tranh thủ uống nước, anh Đức đưa tay lau mồ hôi trên vầng trán rồi bày tỏ: 

“Nông dân cần sớm tái sản xuất kịp thời vụ, nên tôi cùng đồng đội cần phải rút ngắn thời gian đào đắp đê và nạo vét đất cát sa bồi ruộng lúa. Dù mệt mỏi nhưng tôi và những đồng đội của mình rất vui khi được giúp dân, góp phần khắc phục hậu quả lũ lụt”.

Mở sổ tay tại hiện trường, Đại úy Võ Đoàn Lợi – Chính trị viên Đại đội 1 cho biết, trong suốt ba ngày 30, 31-12-2016 và ngày 1-1-2017, CBCS CSCĐ Đại đội 1 đã xúc đất đóng gói, khuân vác hơn 10.000 bao cát để đắp đê. Dự kiến phải cần có thêm hơn 5.000 bao cát nữa mới tạo được “lá chắn” mới cho đoạn đê đã bị sạt lở”.

Cùng thời điểm này, tại xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, 50 CBCS CSCĐ Đại đội 2 dưới sự chỉ huy trực tiếp của Đại úy Nguyễn Ngọc Toàn – Chính trị viên Đại đội đã nạo vét hơn 3.000 m kênh mương, phục vụ tưới tiêu cho cánh đồng ở địa phương. Trong khi đó ở xã Vĩnh Kim, huyện miền núi Vĩnh Thạnh, Thượng úy Đỗ Đình Chung – Đại đội trưởng Đại đội 2 chỉ đạo 50 CBCS CSCĐ nạo vét gần 4.500 mét kênh mương tưới tiêu.

Nhìn những CBCS CSCĐ xúc cát đóng bao, tất bật khuân vác qua nhiều cung đoạn gập ghềnh, lầy lội để đắp đê và nạo vét đất cát bị lũ cuốn sa bồi trên nhiều thửa ruộng, lão nông Phạm Phước Đăng, 64 tuổi, trú ở xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước xúc động bày tỏ: 

“Cứ tưởng những người lính CSCĐ chỉ chuyên sâu với thao trường tập luyện võ thuật, kỹ thuật, kỹ năng và bản lĩnh chiến đấu chống bạo loạn, bảo vệ an ninh trật tự; không ngờ họ miệt mài lao động như những nông dân thật sự suốt ba ngày qua để nỗ lực giúp dân tái sản xuất. Bà con ở đây thật sự biết ơn ngành công an đã đào tạo những chiến sĩ năng động, tích cực chăm lo đời sống và sản xuất của người dân, quên luôn những ngày nghỉ tết dương lịch”.

Ngày mai, ngày kia, những người lính ở Trung đoàn CSCĐ Nam Trung bộ vẫn tiếp tục bám trụ nhiều địa bàn vùng lũ không chỉ để giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt, mà còn góp phần xây dựng hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ công an, tạo ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân bằng những hành động cụ thể.