Tái diễn triền miên

(ANTĐ) - Ốc nghe máy reo tít tít,  xem dòng tin nhắn càu nhàu:

Tái diễn triền miên

(ANTĐ) - Ốc nghe máy reo tít tít,  xem dòng tin nhắn càu nhàu:

- Lại tin nhắn quấy rối, bực cả mình.

Nghêu cười  hỏi:

- Nhắn cái gì mà chú mày bực?

- Đủ thứ chuyện trên đời từ khuyến mãi, trúng thưởng, quà tặng, xem bói, tải nhạc đến… hình sex, trò chơi sex.

Nghêu hấp háy mắt, chép miệng:

- Tiếc quá, mắt tớ bị mù, nếu không mấy thứ này cũng… lạ đây.

- Ôi dào, lạ với chẳng quen, toàn những thứ tào lao. Lừa cả đấy, nếu mình bấm máy, nhắn tin lại thì… tài khoản trong máy bị mất về tay những kẻ lừa ấy. Chớ có dại.

Nghêu tẽn tò:

- Thế cơ à, tớ có xài máy, có thấy đường đâu mà biết.

Chợt Trùm Sò nghe máy reo tít tít, bật dậy xem, hớn hở:

- Sếp cũng có tin nhắn đây, trúng thưởng bất ngờ, những… 60.000 đồng vào tài khoản. Nhưng thưởng gì ấy nhỉ?

- Thưởng… tào lao, sếp chớ vội mừng vì cũng là lừa đấy. Nếu sếp nhắn tin lại “để biết thêm thông tin chi tiết” thì lại mất tiền trong tài khoản.

- Sao lắm chiêu lừa thế nhỉ? - Trùm Sò thắc mắc.

Ốc cười khì:

- Lừa hiện đại mà.

Đến phiên máy của Hến cũng kêu tít tít, Hến kêu:

- Lại tin nhắn nữa.

- Nhắn gì thế?

- “Ngày chia sẻ tình dục”, cái quái gì thế này? - Hến ré lên kinh hoảng.

Ốc cười sằng sặc:

- Tin quấy rối, tin quấy rối đấy.

Trùm Sò nóng mũi:

- Ai quấy rối?

- Cái thằng nhắn tin.

- Thằng nào?

- Biết chết liền - ốc cười khì.

Hến nghiêm giọng:

- Tức quá phải gọi hỏi nhà đài khiếu nại sao lại để tình trạng này xảy ra cho khách hàng.

Ốc lắc đầu, xua tay:

- Thôi, Hến không nên gọi nhà đài khiếu nại, chỉ tổ mất thêm tiền cước. Cứ chịu đựng cho quen đi, chuyện thường ngày ấy mà.

- Sao thế, nhà đài vô trách nhiệm à?

- Không biết nữa, vì nhà đài cũng một giọng xưa như Trái đất là để kiểm tra. Nhưng rồi sự việc lại tái diễn… triền miên. Chán mớ đời.

Đào Cốc Lục Tiên