“Ta phục ta quá”!

(ANTĐ) - Thì cũng đành mượn câu cửa miệng của chàng Gia Cát Dự nào đó cho câu chuyện có chút hài, chỉ có điều trong trường hợp này Ký Phường xin được thay đổi tí chút thành “chúng ta phục chúng ta quá” cho nó bớt đi “cái ta” cá nhân, chứ sao!

1. Chả biết Trời hành hay người hành nhau mà năm nào cũng thế, cứ đến kỳ thi Đại học, Cao đẳng là nắng như đổ lửa, ngày nắng, đêm nóng, đô thị đã bê tông hóa, lại thêm khí thải của ôtô, xe máy, điều hòa... nên nhiệt độ phải tăng thêm đến 2, 3 độ. Thế mà người cứ lũ lượt đổ về, mỗi sĩ tử đi thi là thêm một người nhà đi chăm nom. Lượng khách “du lịch bất đắc dĩ” đổ về thành phố tăng đột biến, Văn Miếu - Quốc Tử Giám “cháy vé” vào cửa, nghe đâu có cả “phe vé” xuất hiện, người ta chen chân để xin đỗ đạt. Như vậy cái sự học của dân ta xem ra thật đáng kính nể. Chúng ta phục chúng ta quá đi chứ!

2. Nắng như thiêu như đốt trên mặt đường nhựa, để tránh ùn tắc, tránh bụi tránh nóng, người ta chọn giờ đi làm sớm hơn thường ngày, tưởng chỉ có mình nghĩ ra mẹo vặt ấy, hóa ra nhiều người cũng nghĩ thế, thế là bỗng dưng giờ “thấp điểm” ùn tắc trở nên giờ “cao điểm” dài dài, sáng trưa chiều tối, dòng người như dòng kiến lửa cứ nhích từng nửa bánh xe. Chỉ trừ mấy “choai con”, mấy gã “xe ôm” bặm trợn luồn lách vọt qua mũi xe ôtô, xe máy người khác, còn thì cứ chậm chạp chờ đợi. Ai cũng nhẫn nhịn, chúng ta càng phục chúng ta về sự nhẫn nhịn!

3. Bệnh tật ốm đau, ngộ độc thực phẩm là với những người có cơ địa thế nào ấy chứ, còn thì hàng tiết canh lòng lợn, bún đậu mắm tôm, trà đá, nước mía vỉa hè... vẫn cứ đắt như tôm tươi. Ốm đau không là gì nhá, cứ chén cho khoái cái “thần khẩu” ai dám nói dân ta không được chăm sóc y tế, bởi phải có sức khỏe thế nào mới có sức đề kháng tốt, “miễn dịch” các loại khuẩn độc tố cao như thế chứ? Thế thì ta phải phục ta thêm một lần nữa!?
Ơ hờ!