Sống mòn bên núi đất thải

ANTD.VN - Gần 10 năm nay, người dân thôn Triều Khúc, xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội luôn ở trong cảnh nơm nớp lo âu khi phải sống cạnh một núi đất thải khổng lồ. Không chỉ gây ra cảnh ngập úng, ô nhiễm, quả núi này còn là tiềm ẩn nguy cơ sạt lở khiến nhiều gia đình có thể bị ảnh hưởng.  

Mặc dù trụ sở làm việc chỉ cách "ngọn núi" khoảng vài trăm mét, nhưng bản thân chính quyền xã Tân Triều cũng tỏ ra bất lực trước cảnh nó ngày một cao thêm. Trong nhiều năm, hầu hết các công trình xây dựng trên địa bàn huyện Thanh Trì và quận Hoàng Mai đều đưa phế thải xây dựng về đây tập kết. Đến nay, núi phế thải này đã cao ngang tòa  nhà 5 tầng và trải rộng trên diện tích hàng nghìn mét vuông.

Ngay trên đỉnh núi đất thải cũng tồn tại những đống đất nhỏ hơn che khuất cả các cao ốc gần đó

Ông Đặng Ngọc Quyền -  Phó Chủ tịch UBND xã Tân Triều cho biết, dù ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân xã Tân triều, nhưng núi đất thải lại nằm trên đất của phường Đại Kim.  Suốt chừng ấy thời gian tồn tại, chỉ có người dân thôn Triều Khúc, xã Tân Triều là khổ sở nhất. Do nằm sát con mương tiêu nước của xã, cứ mỗi trận mưa là bùn đất từ quả núi thi nhau chảy xuống lấp kín dòng chảy. Nước bẩn từ con mương vì thế cũng dềnh lên ngập hết nhà dân.

Con mương thoát nước thải của xã Tân Triều vốn sâu 2m, nhưng nay bùn đất từ ngọn núi tràn xuống khiến độ sâu chỉ còn chưa tới 70cm

Thời gian gần đây UBND xã đã đề nghị Xí nghiệp thoát nước số 7 (thuộc Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội) cử công nhân thường xuyên khơi thông dòng chảy chống úng ngập. Nhưng do số lượng bùn đất đổ xuống quá lớn và thường xuyên nên chỉ khơi hôm trước thì hôm sau lại đâu đóng đấy.

Công nhân của Xí nghiệp thoát nước số 7 thường xuyên nạo vét hơn 150m mương nhưng không xuể

Được biết, nhằm ngăn chặn tình trạng xe tải chở đất thải vào đây đổ trộm, xã Tân Triều đã cử CAX lắp barie chặn đường và thường xuyên tuần tra, mật phục. Dù nhiều lần bắt được xe đổ thải trộm, nhưng do núi đất thải nằm trên địa bàn phường Đại Kim nên xã không thể xử phạt được. “Trong khi đó, xã đã gửi văn bản lên cấp trên kiến nghị nhiều lần, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết” - ông Quyền nói.

Mặc dù đã lập chắn Barie để ngăn chặn, nhưng xã Tân Triều cũng không thể ngăn hết các xe chở đất thải vào đổ trộm

Sống mòn bên núi đất thải ảnh 5

Dấu ấn 1 vụ đổ trộm vẫn còn mới nguyên từ đêm hôm trước

Trong khi đó, khi được hỏi về trách nhiệm của địa phương khi để tồn tại núi đất thải trong nhiều năm và gây ảnh hưởng đến đời sống người dân xã Tân Triều, bà Bùi Thị Kim Khuê - Phó Chủ tịch UBND Phường Đại Kim lại cho rằng, khu vực này thuộc trách nhiệm của BQL dự án Khu đô thị Tây Nam Kim Giang do thành phố đã giao cho họ từ lâu.

Đứng từ trên đỉnh núi đất thải có thể thấy hết toàn bộ thôn Triều Khúc

Những vết nứt toang hoác này sẽ khiến ngọn núi có thể lờ xuống vùi lấp nhà dân bất cứ lúc nào

Theo ghi nhận của phóng viên, lượng đất đá phế thải tại ngọn núi này lên tới hàng triệu m3. Sau những trận mưa lớn vừa qua, đỉnh núi đã xuất hiện những vết nứt dài cả trăm mét và có nguy cơ đổ ụp xuống đầu người dân bất cứ lúc nào. Trong khi chính quyền xã Tân Triều và phường Đại Kim đang đá bóng trách nhiệm thì hàng trăm hộ dân thôn Triều Khúc vẫn phải chịu cảnh ngập lụt và lo ngay ngáy.