Siêu thị “cháy hàng” – mang bực vào thân!
(ANTĐ) - Mùng 3 Tết, một số hệ thống siêu thị bắt đầu mở cửa, nhiều người dân tranh thủ đến mua sắm từ sáng. Nhưng đa phần họ đã phải thất vọng, bởi hàng hóa tại đây vô cùng nghèo nàn và vệ sinh môi trường thì không được sạch sẽ cho lắm.
Nhiều người thất vọng ra về với lèo tèo hàng hóa! |
Tại hệ thống siêu thị Big C, các loại mặt hàng thực phẩm thiết yếu như rau xanh, thịt, cá, đồ ăn sẵn, bánh ngọt, mứt kẹo gần như “vắng mặt” trên giá bày hàng.
Gian hàng bánh ngọt và sữa nơi trống hoác, nơi lèo tèo... |
Người mua hàng băn khoăn, bởi... không có gì lựa chọn! |
Chị Nguyễn Thị Hà, trú tại Yên Hòa – Cầu Giấy phàn nàn: mấy ngày Tết khách nhiều nên lượng thực phẩm dự trữ trong nhà đã cạn. Tranh thủ “chạy” qua siêu thị Big C Thăng Long mua thêm chút thực phẩm tươi và sữa cho cháu nhỏ - ai dè thứ cần mua chẳng thấy đâu, đành mua mấy chục hộp sữa chua. Khi thanh toán tại quầy thu ngân, xin thìa để ăn sữa chua thì được hướng dẫn ra khu vực gửi đồ để lấy. Đến khu gửi đồ thì nhân viên tại đây “hồn nhiên” trả lời: thông cảm hết thìa, chưa thấy bộ phận vật tư cung cấp. Chị Hà hóm hỉnh: có lẽ tôi phải dùng ống hút để ăn sữa chua thôi, đã mua rồi nên không thể trả lại được!
Đường đi tại khu bán hàng thực phẩm tươi sống và rau xanh bẩn như "chợ cóc"! |
Đường đi lối lại trong siêu thị tại khu vực bán thực phẩm tươi sống thì sũng nước và vương vãi rác thải. Nhiều quầy hàng khác cũng bừa bãi không kém, khi vỏ bao bì vứt tung tóe dưới sàn, quang cảnh chẳng khác gì một khu chợ tạm.
Không thể hình dung đây là siêu thị Big C ngày mùng 3 Tết |
Trước thực trạng khan hiếm thực phẩm thiết yếu, nhiều người đặt câu hỏi với nhân viên ở đây thì được biết: tình trạng khan khiến hàng hóa trên đã diễn ra từ vài ngày trước Tết. Thứ nữa là do lượng hàng từ phía Nam chưa chuyển ra kịp, nhưng siêu thị vẫn mở cửa để bán nốt một số mặt hàng tồn đọng từ năm ngoái .
"Nhộn nhịp" nhất là khu vực bán bánh mỳ, với bánh mỳ đặc sản" Big C! |
Không có nhiều lựa chọn, nên nhiều người dân đã vào đây mua sắm đành phải quay ra mua tạm ít bánh mỳ “đặc sản” của siêu thị Big C để khỏi đi về tay không.
Có lẽ đây là bài học cần được các siêu thị lớn lưu tâm, để có phương án đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong những dịp lễ Tết năm tới.
Việt Anh