Sẻ chia với những đứa trẻ bị bỏ rơi

ANTD.VN - Trong không khí của những ngày kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế phụ nữ và 1.977 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Hội Phụ nữ Phòng An ninh kinh tế CATP Hà Nội đã trao tặng 15 xuất quà cho những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi tại chùa Trăm Gian, Hà Nội.

Với tấm lòng lá lành đùm lá rách, tương thân, tương ái, qua nhiều kênh thông tin, Hội Phụ nữ Phòng An ninh kinh tế được biết tại chùa Trăm Gian, xã Tiến Phương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội đang nuôi dạy 15 cháu nhỏ từ 3 đến 15 tuổi, bị cha mẹ bỏ rơi đã tổ chức tặng quà các cháu.

Ban Chấp hành Hội phụ nữ Phòng An ninh kinh tế tặng quà cho các cháu và đại diện nhà chùa

Thiếu tá Đặng Thị Kim Huế, Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng An ninh kinh tế cho biết: "Mỗi phần quà đến với các cháu có hoàn cảnh đặc biệt tại chùa Trăm Gian trị giá 1 triệu đồng bao gồm sách, vở, bút, cặp sách, quần áo, sữa, bánh kẹo... được trích từ quỹ từ thiện do chị em phụ nữ Phòng An ninh kinh tế tự huy động đóng góp. Món quà thể hiện tình cảm, sự chăm lo đùm bọc của cộng đồng với những trẻ em bị thiệt thòi trong cuộc sống".

Những món quà thiết thực đã được trao tận tay các em

Thay mặt những người đang chăm sóc trẻ em tại chùa Trăm Gian, sư thầy Thích Đàm Phượng không giấu nổi sự xúc động khi thay mặt các em nhận những món quà ý nghĩa từ các chị Hội Phụ nữ Phòng An ninh kinh tế.

Sư thầy cho biết, trong nhiều năm qua, với chữ “duyên” với đời, nhà chùa đã cưu mang các em bị cha mẹ bỏ rơi và đã cố gắng nuôi dạy các em thành những đứa trẻ có ích, để các em có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Món quà thể hiện sự quan tâm của cộng đồng với các nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt

Cũng đã có nhiều tổ chức xã hội tìm đến để ủng hộ các em, những món quà thiết thực mà Hội phụ nữ Phòng An ninh kinh tế dành tặng cho các em hôm nay sẽ góp phần để cuộc sống của các em vui tươi hơn và chứng tỏ một điều - các em sẽ không bị xã hội lãng quên.