Sẻ chia những khó khăn với người dân nghèo ở huyện Điện Biên

ANTD.VN -Trong những ngày đầu tháng 3-2019, CAQ Long Biên, Hà Nội đã tổ chức chương trình thăm và tặng quà cho người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở một số xã tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

CBCS CAQ Long Biên chu đáo chuẩn bị các suất quà dành tặng bà con ở Điện Biên

Vạt rừng trắng muốt hoa ban ở Điện Biên

Những ngày này, trên khắp núi rừng Điện Biên đang ngập tràn sắc trắng hoa ban. Hành trình đầy háo hức và mong chờ đến với bà người con ở huyện Điện Biên vào một ngày Hà Nội mù sương, vượt qua gần 500 km.

Chỉ huy CAQ Long Biên và CAH Điện Biên trao tặng quà cho bà con ở bản Pú Tỉu

Quãng đường dài với những đoạn cua tay áo, gập ghềnh, mấp mô vì sạt lở của núi Tây Bắc không làm khó quyết tâm mang quà đến tặng các em nhỏ và người dân ở vùng địa đầu Tổ quốc. 

Trung tá  Tô Anh Dũng - Trưởng CAQ Long Biên trao quà tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Sau gần 16 tiếng đồng hồ di chuyển, đoàn công tác có mặt tại huyện Điện Biên. Cái nắng gắt ban ngày đã thay thế bằng thời tiết se lạnh. Hàng hóa được gấp rút chuyển từ các xe tải đến nơi tập kết.

Bản Pú Tỉu, xã Thanh Xương, chủ yếu là người dân tộc Khơ Mú là địa điểm đến đầu tiên trong chuyến công tác thiện nguyện. Các CBCS CAQ Long Biên đã trao tặng 100 suất quà gồm chăn, màn đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. 

Hơn 200 suất quà dành tặng các em nhỏ ở Na Ư

Cùng ngày, đoàn công tác tiếp tục hành trình gần 40km đến với người dân và các em học sinh ở xã Na Ư. Đây là điểm trường nằm sát biên giới Việt- Lào. Hơn 200 suất quà gồm chăn, màn, quần áo, cặp sách, bút vở... đã được gửi các em nhỏ tại Trường Tiểu học xã Na Ư và người dân.

Trung tá Tô Anh Dũng - Trưởng CAQ Long Biên cho biết: “Chỉ trong thời gian ngắn, CAQ Long Biên đã vận động CBCS gom góp yêu thương, tình cảm và vật chất gửi đến đồng bào người dân tộc. Hơn 300 suất quà  gồm chăn, màn, cặp sách.... trị giá gần 150 triệu đồng đã được CAQ Long Biên vượt dốc, leo đèo dành tặng người dân nghèo ở huyện Điện Biên, với mong muốn những món quà nhỏ, nhưng đầy ý nghĩa sẽ san sẻ bớt những khó khăn cho người dân mảnh đất anh hùng”.

Căn phòng tại trường nơi các em nghỉ ngơi sau mỗi ngày học tập

Đón nhận những tình cảm ấm áp của CBCS CAQ Long Biên, lãnh đạo UBND xã Na Ư đã gửi lời cảm ơn chân thành tới các chiến sỹ Công an Hà Nội. 

Được biết, Trường Tiểu học Na Ư là một ngôi trường đặc biệt ở tỉnh Điện Biên. Trường có 276 cháu học sinh, học tập nội trú tại trường, tuy nhiên có đến 55 em có gia đình bố mẹ bị bắt giam vì liên quan đến ma túy. Hàng tuần các em học tập sinh hoạt trường và trở về nhà vào ngày thứ 6. Theo thầy hiệu trưởng, các em tuy còn nhỏ nhưng vượt quãng đường hàng chục cây số để đến lớp, mà không có cha mẹ đưa đi, có em vượt đèo, leo dốc hơn 18km để học cái chữ.

Một số hình ảnh chuyến công tác thiện nguyện:

Sẻ chia những khó khăn với người dân nghèo ở huyện Điện Biên ảnh 7

Người dân ở huyện Điện Biên gửi lời cảm ơn chân thành đến các chiến sỹ CAQ Long Biên, CATP Hà Nội

Sẻ chia những khó khăn với người dân nghèo ở huyện Điện Biên ảnh 8

Nhiều tình cảm, ý nghĩa sẽ còn đọng lại 

Sẻ chia những khó khăn với người dân nghèo ở huyện Điện Biên ảnh 9

Sẻ chia những khó khăn với người dân nghèo ở huyện Điện Biên ảnh 10

Sẻ chia những khó khăn với người dân nghèo ở huyện Điện Biên ảnh 11

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng người dân ở xã Na Ư

Sẻ chia những khó khăn với người dân nghèo ở huyện Điện Biên ảnh 12

Cuộc sống của các em nhỏ ở Na Ư còn rất nhiều khó khăn

Sẻ chia những khó khăn với người dân nghèo ở huyện Điện Biên ảnh 13

Bài hát các em học sinh dành tặng các chiến sỹ Công an Hà Nội như một lời cảm ơn đầy ấm áp và ý nghĩa