Sát cánh cùng đồng đội giữ bình yên cuộc sống

ANTĐ - Chúng tôi chúc mừng anh khi mới đây, trong số 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2015 vừa được Thành đoàn Hà Nội tuyên dương có một đại diện trong lĩnh vực công tác an ninh, chính trị, TTATXH được tôn vinh chính là Đại úy Trần Xuân Hải - Trưởng CAP Hàng Bài. Vinh dự ấy được bắt nguồn từ những thành tích xuất sắc trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, góp phần hiệu quả trong công tác giữ gìn ANTT tại địa bàn. 

Sát cánh cùng đồng đội giữ bình yên cuộc sống  ảnh 1

LÀM VIỆC TỐT DÙ LÀ NHỎ NHẤT

Anh Hải tâm sự, có nhiều năm cống hiến trong ngành nhưng chưa bao giờ anh cho phép bản thân mình rời xa lý tưởng: “Làm những việc tốt dù là nhỏ nhất để phục vụ nhân dân”. Câu chuyện của chúng tôi với Đại úy Trần Xuân Hải vào một buổi chiều những ngày đầu năm mới tại căn phòng làm việc nhỏ của anh cứ nối tiếp nhau bởi những câu chuyện về nghề, về những suy nghĩ mỗi khi có vụ án xảy ra, bởi với anh và đồng đội mỗi vụ án đi qua là những trăn trở, day dứt không thể nào quên. 

Anh Hải bảo ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường đã bắt đầu chọn làm cảnh sát. Thế nhưng con đường anh chọn lại không hề dễ dàng mà vô cùng khó khăn, nguy hiểm, đó là trở thành một chiến sĩ cảnh sát hình sự.

“Thời gian trôi nhanh quá, từ việc ngưỡng mộ với lực lượng cảnh sát và đam mê đối với “nghề” điều tra phá án, đấu tranh với tội phạm khiến tôi thi vào khoa Cảnh sát điều tra, trường ĐH Cảnh sát nhân dân. Năm 2006, sau khi tốt nghiệp tôi được phân công về Đội Điều tra hình sự, CAQ Hoàn Kiếm. Đến tháng 4-2012 được bổ nhiệm Phó trưởng CAP Hàng Bài phụ trách hình sự và hiện giờ đảm nhiệm vị trí Trưởng CAP Hàng Bài từ tháng 11-2015” - Đại úy Trần Xuân Hải cho biết - “Tôi may mắn vì được gia đình hiểu, động viên trên trận tuyến nhiều nguy hiểm này”.

Thế nhưng, theo anh Hải, có được ngày hôm nay, ngoài việc được Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Ban chỉ huy CAQ Hoàn Kiếm ghi nhận, tin tưởng thì anh nhắc nhiều đến các cán bộ chỉ huy lớn tuổi tại các phường khác trên địa bàn, những đồng đội đã giúp đỡ, hỗ trợ, sát cánh cùng anh trong công việc. “Tôi học được những bài học mà không trường lớp nào giảng dạy chính là sự đam mê, những kinh nghiệm thực tế, sự linh hoạt ứng phó từ va chạm thực tế của các chú, các anh đi trước”, anh Hải chia sẻ. 

TRÊN MỌI TRẬN TUYẾN

Nằm ở vị trí trung tâm của Thủ đô Hà Nội, phường Hàng Bài được xem là một địa bàn trọng yếu về ANTT. Biết vậy, nên Đại úy Trần Xuân Hải cùng đồng đội lúc nào cũng một sợi dây chun ma thuật, kéo căng nhưng không được đứt.

“Mặc dù quân số mỏng, địa bàn trải rộng, không phải là đơn vị chuyên trách, quản lý địa bàn “nóng” về tội phạm hình sự, ma túy, song chúng tôi bủa lưới trên mọi trận tuyến nên nhiều đường dây, băng ổ nhóm tội phạm ma túy, hình sự cộm cán nguy hiểm, nhiều đối tượng giang hồ có “số má” đã bị đấu tranh triệt phá, bắt giữ”, Đại úy Trần Xuân Hải cho biết.

Chẳng hạn như vụ bắt giữ đối tượng giết người, có lệnh truy nã đặc biệt Trần Thanh Tuấn (tức Tuấn “ghẻ”, SN 1981), ở phố Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội. Do va chạm với anh Nguyễn Bá Đức, Trần Thanh Tuấn đã dùng một viên gạch đánh vào đầu khiến anh Đức tử vong trước cửa số nhà 256 phố Huế. Sau khi gây án, Tuấn đã bỏ trốn vào TP.HCM. Sau 5 năm bỏ trốn, tưởng rằng vụ án đã rơi vào quên lãng, đến đầu năm 2015, Tuấn trở ra Hà Nội.

Tuấn không thể ngờ qua công tác rà soát, nắm tình hình địa bàn, các trinh sát CAP Hàng Bài nhận được tin báo Tuấn xuất hiện trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên điểm khó khăn với các trinh sát đó là khuôn mặt của đối tượng đã thay đổi hoàn toàn so với ảnh đặc điểm nhận dạng. Sau nhiều lần bí mật tiếp cận đối tượng cùng những linh cảm trong nghề trinh sát, Đại úy Trần Xuân Hải khẳng định đối tượng chính là Trần Thanh Tuấn. Những quy luật hoạt động của Tuấn lập tức được xác định cùng phương án bắt giữ được lên phương án tỉ mỉ, cẩn trọng từng chi tiết.

Tối ngày 21-4-2015, Đại úy Trần Xuân Hải cùng các trinh sát bí mật áp sát nhà đối tượng trên phố Minh Khai. 23h30’, Tuấn cùng 10 đối tượng đi trên 2 chiếc taxi đế một quán hát trên phố Xã Đàn. Khi 2 chiếc taxi dừng lại, các trinh sát ập đến tiếp cận các đối tượng, ngay lập tức Đại úy Trần Xuân Hải quát to: “Tuấn ghẻ”. Theo phản xạ tự nhiên, đối tượng quay đầu nhìn lại thì bị 2 trinh sát lao tới khống chế. Thấy Tuấn bị bắt, đám đàn em đi cùng manh động chống trả đã bị Đại úy Trần Xuân Hải cùng các trinh sát khống chế, bắt giữ. 

Quá trình công tác, Đại úy Trần Xuân Hải thường xuyên cộng tác, chỉ đạo, phối hợp với lực lượng 141 CATP Hà Nội trong các chuyên án có đối tượng manh động và nguy hiểm như buôn bán ma túy, các ổ nhóm cướp giật chuyên nghiệp, buôn hàng lậu... Không ai nghĩ người thanh niên Trần Xuân Hải có dáng vẻ thư sinh lại là một người chỉ huy xuất sắc, đấu tranh với các đối tượng phạm tội về ma túy.

Một chiến công khác của các chiến sĩ CAP Hàng Bài là triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy tổng hợp “khủng” gồm nhiều đối tượng tham gia với số lượng hàng “giao dịch” cực kỳ lớn, chuyên cung cấp cho các con nghiện là các “dân chơi” tại các quán bar, vũ trường, khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, được đông đảo quần chúng nhân dân ngợi khen. Đó là vụ án bắt giữ đối tượng Trần Quang Anh trước cửa quán bar tại địa chỉ 52 phố Bà Triệu.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, anh cùng đồng đội tiếp tục mở rộng điều tra và khám phá ra đường dây chuyên cung cấp ma túy đá do Nguyễn Thị Giang (SN 1971, quê quán thị trấn Phú Xuyên, Hà Nội) và Nguyễn Văn Trường (SN 1982, ở tại nhà số 7 ngõ 12/36/37 Hồng Hà, Phúc Xá, Hà Nội) cầm đầu, thu được số lượng lớn ma túy và tiền mặt cùng một số tang vật liên quan.

Đại úy Trần Xuân Hải tâm sự: “Trưởng thành từ một người lính, giờ ở cương vị mới nhưng vẫn phải luôn sát cánh cùng đồng đội, nhiều lúc còn quên mất vị trí của mình. Tôi còn nhớ một ngày đúng ca nghỉ, đang đi trên đường cùng bạn bè, qua quan sát cảm giác nghề nghiệp linh tính cho tôi biết có đối tượng khả nghi. Thế là “tách” bạn bè, điện thoại về đơn vị xin hỗ trợ và “theo dấu mục tiêu”. Y như rằng, đối tượng tôi nghi vấn trên một cung đường đã bộc lộ hành vi cướp giật điện thoại rồi phóng xe bỏ chạy. Tôi cùng các đồng đội đã truy đuổi và bắt gọn đối tượng”.

Một lần khác, qua công tác tuần tra anh cùng đồng đội phát hiện 2 đối tượng chuyên trộm cắp xe máy luôn mang theo hung khí hoạt động trên địa bàn quận Hai Bà Trưng và Hoàn Kiếm. Sau nhiều đêm thức trắng, bí mật theo dõi các di biến động của đối tượng, các trinh sát phát hiện 1 đối tượng mang theo dao trong người chuẩn bị trộm cắp xe máy trước cửa số nhà 157 phố Bà Triệu, 1 đối tượng khác mang súng trong người đứng ngoài cảnh giới.

Thời điểm đối tượng vừa mở khóa xe dắt xuống đường, Đại úy Trần Xuân Hải đã lao vào khống chế bắt gọn, đối tượng còn lại thấy động tìm cách tẩu thoát đã bị đồng đội của anh lao thẳng xe máy vào người không kịp rút hung khí tấn công…

“Dù trên cương vị nào, nếu mình thật sự tâm huyết với nghề, tận lực với nhiệm vụ, sát cánh cùng đồng đội thì mọi việc dù khó khăn đến mấy cũng sẽ hoàn thành. Khi chứng kiến nỗi đau, những giọt nước mắt của bị hại, đặt họ vào vị trí người thân của mình khiến chúng tôi luôn trăn trở, day dứt làm sao phá án thật nhanh để các đối tượng phạm tội phải chịu sự xử lý nghiêm minh của pháp luật”, Đại úy Trần Xuân Hải tâm sự. 

PHẢI DỰA VÀO NHÂN DÂN 

Đại úy Trần Xuân Hải kể tiếp với chúng tôi trong niềm hứng khởi rằng, những chiến sĩ CAP Hàng Bài luôn nhận được những tình cảm nồng ấm, chân tình của người dân sinh sống tại địa bàn mà các anh phụ trách. “Nhiều lúc người dân khi luộc nồi khoai, củ sắn… cũng gói ghém mang lên biếu cán bộ chiến sĩ. Món quà giản dị cầm trên tay vẫn còn nóng hôi hổi là sự sẻ chia thay lời cám ơn chân thành nhất chúng tôi nhận được chính là nguồn động viên, khích lệ chúng tôi phải làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình để bảo vệ sự bình yên của nhân dân”. 

Để nắm chắc tình hình, bảo đảm an ninh trật tự trong địa bàn được phân công quản lý, hàng ngày các anh dành nhiều thời gian xuống tận địa bàn tiếp xúc, gần gũi với từng nhà dân để hướng dẫn họ giải quyết những khúc mắc trong thủ tục hành chính, thủ tục đăng ký tạm trú - tạm vắng, cùng các cảnh sát khu vực đi phát tờ rơi, vận động người dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTT trong khu vực.

“Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, chúng tôi luôn phải dựa vào dân, chú ý lắng nghe ý kiến, trân trọng mọi lời góp ý từ người dân và tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân để áp dụng vào thực tiễn”, Đại úy Trần Xuân Hải cho biết. Đã từ lâu, những người dân ở các cụm dân cư phường Hàng Bài luôn coi Đại úy Trần Xuân Hải cùng đồng đội như những người thân trong gia đình. 

Ngồi trò chuyện tại phòng làm việc, phía sau những thành tích, trang trọng đặt trên tủ là những danh hiệu, phần thưởng cao quý mà anh đã được tặng thưởng như: Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2013; Gương mặt trẻ tiêu biểu của Thủ đô 2015; Huân chương Chiến công hạng Ba... đã phần nào nói lên những cống hiến, đóng góp không mệt mỏi của anh trên chặng đường dài đấu tranh với tội phạm.

Trước lúc chia tay, anh Hải chia sẻ với chúng tôi niềm vui rằng anh mới biết tin là 1 trong 2 chiến sĩ CAND trên cả nước nằm trong danh sách 20 đề cử để bình chọn 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2015. Chia vui với anh, nhưng tôi biết để có niềm vui ấy các anh đã không quản gian khó, nhiều đêm các anh chỉ được ngủ vỏn vẹn vài tiếng hoặc thức trắng đêm. Dẫu biết còn nhiều nguy hiểm, nhưng đã là chiến sĩ công an thì luôn sẵn sàng bước tới.