Sáng mãi tên những người anh hùng đã ngã xuống

ANTĐ - Tối 26-7, kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh liệt sỹ Việt Nam, chương trình giao lưu nghệ thuật tri ân liệt sỹ “Sáng mãi tên anh” được tổ chức tại Hà Nội. 

Chương trình do Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam, báo Quân đội Nhân dân tổ chức với sự tham dự của Thượng tướng Phương Minh Hòa – Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND, bà Trương Thị Ngọc Ánh – Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, đại diện các Bộ ban ngành, gia đình các anh hùng liệt sỹ Việt Nam. Trung tướng Lê Văn Hân – Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam xúc động: “Hôm nay, chúng ta nghiêng mình tưởng nhớ, tri ân, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã quên mình vì độc lập tự do của dân tộc, vì sự bình yên của dân tộc, vì nghĩa vụ quốc tế, vì sự lớn mạnh mà chúng ta có được ngày hôm nay. Đối với chúng ta, các anh hùng liệt sỹ là những người con bất tử của Tổ quốc, tên tuổi của họ luôn ngời sáng trong những trang sử vàng của dân tộc”. 

Trong chương trình, các cựu quân nhân, những người tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ… đã cùng chia sẻ những câu chuyện xúc động trong việc đi tìm hải cốt, xác định danh tính những các liệt sỹ đã ngã xuống, góp phần chia sẻ, làm dịu nỗi đau cho thân nhân các anh.