Rượu bia chảy chỗ trũng

ANTĐ - Cả thế giới đã bước sang năm mới 2014, riêng nước ta và dăm nước châu Á thì còn đủng đỉnh chờ Tết Giáp Ngọ.

- Đi đâu mà vội, chú ngựa “giáp mã” thủng thẳng nước kiệu có ý để chủ nhân suy ngẫm lại chặng đường dài, “vó câu khấp khểnh”, để rồi lấy sức tung  vó bước vào năm “Mã đáo thành công”.

- Thời điểm này đúng là lúc “Tống cựu nghinh tân”. Nhiều ngành đang tổng kết, tính sổ năm cũ đưa ra những con số sửng sốt, nếu không bình tĩnh rất dễ “sốc phản vệ”.

- Sốc về những con số thường là người duy lý, may mà tôi lại thuộc duy cảm.

- Năm ngoái đã khám phá 44.000 vụ phạm pháp hình sự, triệt phá trên 2.600 băng nhóm tội phạm, bắt hơn 11.000 đối tượng. Đặc biệt, đã xử lý trên 12.000 vụ phạm tội về kinh tế, hơn 400 vụ tham nhũng…

- Liệt kê con số về tội phạm còn phải kể đến tội phạm ma túy, mua bán người, rồi tội phạm môi trường, công nghệ cao… nghe mãi nhàm tai, khó gây phản ứng.

- Con số này thì chắc ông sẽ có cảm giác “mát lạnh”: Mỗi năm nước ta “nốc” tới 3 tỷ lít bia, tính theo đầu người thuộc top thế giới và khu vực.

- Thu nhập đầu người thì mới thoát nghèo, mà thu nhập “đầu chai” vào loại khủng, chứng tỏ dân ta sống rất lạc quan. Ấy là chưa tính đến… thu nhập về rượu chắc cũng không chịu “thấp cổ bé họng”.

- Đã ở “vùng trũng” đương nhiên rượu bia chảy chỗ trũng, nhất là dịp Tết nghỉ dài này.