Rơi nước mắt vui mừng khi gặp lại cháu nội 5 tuổi đi lạc

ANTĐ -Ông Nguyễn Đình Yên ở Đống Đa, Hà Nội, đã mừng đến rơi nước mắt khi gặp lại cháu nội Nguyễn Đức Đạt (SN 2011) đi lạc, được người dân và các đồng chí CSGT Hà Nội tìm thấy, chăm sóc.

Trước đó, vào tối 22-7, anh Lê Văn Hưng ở Thanh Xuân đi trên đường phát hiện một cháu bé bị lạc đường ở Thái Hà, đã đưa cháu đến Đội Tuần tra dẫn đoàn ở cạnh đó nhờ CSGT giúp đỡ. Tiếp nhận cháu bé, Ban chỉ huy Đội Tuần tra dẫn đoàn đã động viên, ân cần chăm sóc, đồng thời mua đồ ăn cho cháu bé ăn để đỡ đói.

Ông Nguyễn Văn Yên vui mừng cứ nắm chặt tay đứa cháu nội như sợ cháu mình đi lạc thêm một lần nữa

Sau một hồi thăm hỏi, được sự động viên của các chú CSGT, cháu bé nói mình tên là Nguyễn Đức Đạt, bị lạc đường về nhà và không nhớ địa chỉ, số điện thoại của bố mẹ. Đội Tuần tra dẫn đoàn đã đăng thông tin lên các cơ quan báo chí về trường hợp cháu Đạt đi lạc cũng như khẩn trương phối hợp với lực lượng công an cơ sở xác minh địa chỉ của cháu.

Trước khi tìm thấy người nhà, cháu Đạt được các đồng chí CSGT nấu cơm dỗ dành ăn uống đảm bảo sức khỏe

Đến khoảng 21h40 phút cùng ngày, Tổ công tác của Đội Tuần tra dẫn đoàn đã gặp được người nhà cháu Đạt lúc này cũng đang đi tìm cháu ở phố Thái Hà, đồng thời mời về đơn vị để nhận lại cháu.

Tại trụ sở Đội Tuần tra dẫn đoàn, ông Nguyễn Đình Yên không kìm nén được niềm vui, xúc động, ôm chầm lấy đứa cháu nội. Thay mặt gia đình, ông Yên đã viết thư, bày tỏ lòng cảm ơn chân thành trước sự giúp đỡ tận tình, trách nhiệm của anh Lê Văn Hưng cũng như các đồng chí CSGT.