Rò rỉ khí độc trong chung cư

(ANTĐ) - Vụ việc xảy ra rạng sáng 14-1 tại khu vực chung cư Bình Trưng nằm trên đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Đông, quận 2, TP.HCM. Đến sáng cùng ngày, bệnh viện quận 2 xác nhận đã có 6 trường hợp cấp cứu tại đây.

TP.HCM:

Rò rỉ khí độc trong chung cư

(ANTĐ) - Vụ việc xảy ra rạng sáng 14-1 tại khu vực chung cư Bình Trưng nằm trên đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Đông, quận 2, TP.HCM. Đến sáng cùng ngày, bệnh viện quận 2 xác nhận đã có 6 trường hợp cấp cứu tại đây.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h sáng 14-1, hàng trăm người dân ở chung cư Bình Trưng đã ngửi thấy mùi khó chịu lan toả trong không khí và ngày càng dày đặc hơn. Một số người dân có biểu hiện như: chóng mặt, khó thở, tức ngực, rát cổ… nhiều người phải bỏ nhà để chạy ra đường. Ngay sau đó, một số người đã ngất xỉu và được chuyển đến bệnh viện địa phương để cấp cứu. Trong số đó là gia đình gồm 4 thành viên của anh Mã Thành Tuấn (là người giữ xe của chung cư).

Lực lượng PCCC chuyên nghiệp tiếp cận, xử lý 2 bình chứa khí Clo bị rò rỉ

Lực lượng PCCC chuyên nghiệp tiếp cận, xử lý 2 bình chứa khí Clo bị rò rỉ

Lực lượng Cảnh sát PCCC quận 2 lập tức phong toả toàn bộ khu vực trên. Bước đầu xác định khí độc rò rỉ trong khu dân cư là khí Clo, thoát ra từ trạm bơm nước của khu chung cư đã bỏ hoang gần 10 năm nay. Trạm bơm nước nói trên là gian nhà kín, có 2 bình (50kg/bình) chứa khí Clo dùng để khử trùng nước cho người dân, nhưng vì bị bỏ quên lâu ngày nên 2 bình chứa khí độc bị rỉ sét và khí Clo theo các lỗ thủng trên thân bình chứa, thoát ra ngoài.

Bằng mặt nạ phòng khí độc, bình thở oxy… lực lượng PCCC chuyên nghiệp đã tiếp cận và đến 7h sáng 14-1 các lỗ thủng trên 2 bình chứa Clo đã được trám lại bằng giẻ thấm nước và vôi. Sau nhiều cố gắng, lực lượng PCCC đã mang 2 bình chứa khí Clo đi nơi khác để tiêu huỷ trong an toàn. 1 chiến sĩ PCCC đã bị nhiễm khí độc phải đi cấp cứu.                   

Anh Duy