Phải làm đồng bộ

ANTĐ -  Hà Nội đã chính thức xử phạt người đi bộ vi phạm luật giao thông bác ạ.

- Lý ra việc này phải làm từ lâu rồi mới đúng chứ. Chẳng có nước nào mà người dân thoải mái đi dưới lòng đường như ở mình. Đèn đỏ đã bật lên rồi mà vẫn thoải mái, ung dung sang đường, buộc các loại phương tiện khác phải dừng lại.

- Đúng thế. Nhiều khi tai nạn xảy ra, lỗi thuộc về người đi bộ, nhưng chủ các phương tiện vẫn phải bồi thường. Thật vô lý quá.

- Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Nhiều tuyến phố đông đúc, vỉa hè hẹp lại bị chiếm dụng thành bãi để xe máy, ô tô, người đi bộ không còn chỗ len chân, họ buộc phải đi xuống lòng đường. Thế việc xử phạt sẽ như thế nào?

- Thì ghi vé phạt như đối với các phương tiện vi phạm khác thôi.

- Thế nhỡ người vi phạm không có tiền nộp phạt thì sao?

- Nếu không có giấy tờ tùy thân, không có tiền nộp phạt thì mời về đồn công an làm việc.

- Chà, phức tạp đây. Công an làm sao có quyền giữ mãi người nếu như họ chỉ sang đường không đúng qui định?

- Tôi cũng thấy khó thật, nhưng chẳng lẽ không làm.

- Để giữ trật tự xã hội, việc phạt này hết sức cần thiết. Theo tôi, với những trường hợp đó, bắt đi lao động công ích vài bữa sẽ tởn ngay thôi. Tuy nhiên, để chủ trương này phát huy hiệu quả, chính quyền thành phố cần tiến hành quyết liệt việc giải tỏa vỉa hè, trả lại cho người đi bộ. Nếu làm đồng bộ, tôi tin sẽ chẳng có ai đi bộ cố tình vi phạm làm gì.