Òa khóc vì mừng vui khi gặp lại con trai đi lạc, được CSGT tìm thấy

ANTĐ -Gặp lại con trai tại trụ sở Đội CSGT số 7, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội, hai vợ chồng anh Hải không khỏi mừng vui, òa khóc, ôm chầm lấy con. Cả hai vợ chồng cứ nắm chặt tay các đồng chí CSGT nói lời cảm ơn chân thành đã giúp đỡ gia đình tìm thấy cháu.

Vào khoảng 17h 50 phút ngày 8-6, tổ công tác của Đội CSGT số 7, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội gồm Thượng sỹ Nguyễn Hoàng Ly do Trung úy Nguyễn Đình Tin chỉ huy làm nhiệm vụ tuần tra, điều khiển phân luồng đảm bảo ATGT trên ngã tư Lê Văn Lương – Khuất Duy Tiến bất chợt phát hiện một bé trai đang vừa đi trên đường vừa khóc nức nở.

Vợ chồng anh Hải cùng con trai và tổ công tác tìm thấy cháu bé

Nữ CSGT đã tiến lại, đưa cháu bé vào vỉa hè để đảm bảo an toàn, đồng thời dỗ dành, hỏi han sự việc. Được CSGT hỏi han, cháu bé nói trong tiếng nấc tên là Minh và đang đi tìm gia đình vì lạc bố mẹ. Báo cáo sự việc với Ban chỉ huy Đội CSGT số 7, tổ công tác được sự chỉ đạo đưa cháu bé về trụ sở để chăm sóc, đồng thời xác minh tìm kiếm gia đình, bố mẹ cháu bé đến đón về.

Tại trụ sở Đội CSGT số 7, tổ công tác đã mua đồ, nấu nướng cho cháu bé ăn uống, động viên hỏi han địa chỉ, người thân của cháu. Chắp nối từng những tình tiết, dữ liệu nhỏ nhất, cho đến 19h30 phút cùng ngày, Đội CSGT số 7 đã liên hệ được với cô giáo chủ nhiệm nơi cháu Minh đang học lớp 1 ở trường Tả Thanh Oai, từ đó kết nối, thông báo sự việc cho bố mẹ cháu bé là anh Nguyễn Văn Hải ở Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội cùng vợ là chị Kiều Diễm Hằng.

Về phía vợ chồng anh Hải, trước khi nhận được thông báo của Đội CSGT số 7 cả gia đình tá hỏa đi tìm con khắp nơi. Trong lúc khóc cạn nước mắt thì nhận được điện thoại của CSGT thông báo lên trụ sở đón cháu về.

Cháu Minh trong thời gian chờ CSGT xác minh liên lạc với bố mẹ đã được các cô ,chú chăm sóc chu đáo

Nhận được thông báo của CSGT, hai vợ chồng anh Hải đã đến trụ sở đơn vị nhận lại con. Tại đây, anh Hải và vợ không khỏi vui mừng ôm chầm lấy con. Thay mặt gia đình, anh Hải đã viết thư cảm ơn tổ công tác và Ban chỉ huy Đội CSGT số 7 đã tận tình giúp đỡ gia đình đoàn tụ, tìm thấy con đi lạc.