Niềm vui trên thành phố cửa biển

(ANTĐ) - Vượt hơn 100km đường dài, đoàn công tác đặt chân đến huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) trong sự chờ đợi của bà con nơi đây. Biết tin có đoàn công tác của Báo An ninh Thủ đô về tặng quà tết cho bà con nghèo, ngay từ sớm hơn 50 hộ dân nghèo đã có mặt tại nhà văn hóa huyện để đón đoàn công tác.

Niềm vui trên thành phố cửa biển

(ANTĐ) - Vượt hơn 100km đường dài, đoàn công tác đặt chân đến huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) trong sự chờ đợi của bà con nơi đây. Biết tin có đoàn công tác của Báo An ninh Thủ đô về tặng quà tết cho bà con nghèo, ngay từ sớm hơn 50 hộ dân nghèo đã có mặt tại nhà văn hóa huyện để đón đoàn công tác.

Lẫn trong số ấy có người già, trẻ em, những người tàn tật... mỗi người có một hoàn cảnh, số phận riêng song họ đều đang phải đối mặt với cái đói, cái nghèo, họ đang phải lam lũ từng ngày mà vẫn ngày no, ngày đói. Ôm  trong lòng gói quà tết từ tay đồng chí Mai Thế Hưng – trợ lý chính trị Báo ANTĐ trao tặng, bà Trần Thị Tư cũng như nhiều người dân nghèo khác đều rưng rưng nước mắt xúc động.

Trung tá Mai Thế Hưng - đại diện Báo ANTĐ trao quà Tết cho bà con nghèo huyện Thủy Nguyên

Trung tá Mai Thế Hưng - đại diện Báo ANTĐ trao quà Tết cho bà con nghèo huyện Thủy Nguyên

Bà Tư năm nay đã 62 tuổi song hàng ngày vẫn phải cùng người chồng 71 tuổi lo lắng từng miếng cơm cho 3 đứa cháu nhỏ. Hai anh con trai của ông bà đều không may qua đời khi tuổi còn rất trẻ, để lại lũ con thơ cho ông bà chăm nom. Bà Tư nghẹn ngào: “Lo quá, mọi thứ đắt đỏ thế này, vợ chồng già chúng tôi chả biết Tết nhất thế nào. Bây giờ được cho quà. Thế là Tết này hai vợ chồng đã có quà để đem ra mừng tuổi cho bọn trẻ con ở nhà rồi đấy. Mừng quá!”.

Còn cụ ông Trần Văn De dù tuổi cao sức yếu vẫn lập cập chạy ra ngoài níu tay những người trong đoàn công tác  chúng tôi nói lời cảm ơn trước khi ra về và không quên hứa sẽ cố gắng bảo ban con cháu làm lụng để thoát khỏi cảnh đói khổ hiện nay.

Cùng với 200 gói quà đã trao tặng tận tay cho người dân nghèo huyện Thủy Nguyên, trước đó đoàn công tác cũng đã chuyển 800 suất quà đến các hộ nghèo thuộc 5 huyện khác thông qua Sở LĐTB&XH Hải Phòng bao gồm: Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, Kiến Thụy, An Lão và Cát Hải.

Xúc động trước sự quan tâm rất đỗi chân tình này, bà Lê Thị Đài - Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH phát biểu: Chương trình từ thiện lần này của Báo ANTĐ là nguồn động lực tinh thần lớn lao giúp người dân nơi đây có thêm sự ấm áp và đầy đủ trong dịp Tết Mậu Tý sắp tới. Sở LĐ-TB & XH Hải Phòng sẽ cùng với Báo ANTĐ tiếp tục đẩy mạnh phong trào tương thân tương ái, bầu ơi thương lấy bí cùng, đồng thời cũng nỗ lực cao nhất nhằm giảm tỷ lệ đói nghèo của toàn thành phố xuống dưới mức 5%. 

Một ánh lửa chia sẻ là một ánh lửa lan tỏa, một nụ cười cho đi là nhiều nụ cười nhận lại. Với 1.000 suất quà tết mà đoàn công tác chuyển đến 1.000 hộ dân nghèo của thành phố Hải Phòng đó là sự chia sẻ niềm vui, tiếng cười và lòng nhân ái không biên giới của những tấm lòng. Xuân này, Tết vui ắt sẽ đến trên nhiều mảnh đất nghèo của thành phố Hoa phượng đỏ...

Bích Hậu