Như chuyện cổ tích

ANTĐ - Trong khi các bệnh viện đồng loạt tăng giá khám chữa bệnh và dịch vụ thì lại có cơ sở luôn tìm cách hạ giá bác ạ.

- Ở đâu mà có sự lạ thế. Đơn vị nào cũng chăm chăm tăng giá, tìm cách móc túi người dân, có mấy khi giảm đâu?

- Ngay gần bệnh viện Nhi Trung ương có ông lão năm nay đã 69 tuổi mở phòng trọ cho các bệnh nhi và người nhà bệnh nhi thuê chỉ với giá 15 nghìn đồng một đêm.

- Với giá đó chắc phòng tồi tàn lắm, chuột bọ “lượn” như đi xem hội?

- Phòng rất khang trang, sạch sẽ, có cả điều hòa.

- Bác nói cứ như kể chuyện cổ tích. Cái phòng rêu mốc xanh rì trong bệnh viện đã cho thuê 1,5 triệu đồng một ngày thì làm gì có phòng nào cho thuê giá chưa bằng nửa bát phở như vậy?

- Chưa hết đâu, ở đây còn phục vụ cây nước nóng lạnh miễn phí để các mẹ pha sữa cho con, nước nôi đầy đủ, sử dụng thoải mái.

- Kinh doanh thế thì làm sao có lãi, rồi sẽ sớm sập tiệm thôi?

- Theo chủ nhà, khu phòng trọ có thể tiếp một lúc 120 người, nếu biết tính toán sẽ có lãi. Sau khi trừ các khoản bảo trì khu trọ, số tiền lời còn lại, ông dùng làm từ thiện, hoặc giúp đỡ những gia đình bệnh nhi nghèo.

- Sao các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước không nhìn vào đây mà học tập nhỉ. Nếu bệnh viện nào cũng có tấm lòng nhân văn thế này, người dân chắc sẽ hạnh phúc lắm.