Nhìn lại để đi tới

ANTĐ - Năm nào vào dịp này báo chí cũng bình chọn các sự kiện tiêu biểu trong năm của ngành mình, của địa phương mình, của đất nước và của cả thế giới. Hay!

- Thì cũng là dịp để nhìn lại những gì đã làm được, những gì chưa làm được. Nhưng báo chí "khôn" ra phết, khi tỷ lệ cái tiêu cực và cái tích cực có vẻ ngang nhau, trong khi cái tiêu cực dễ tìm hơn.
- Âm hưởng chủ đạo của cuộc sống phải là cái tích cực, cái đẹp, chứ cứ nhăm nhăm bới lông tìm vết thì sống buồn lắm. Mà nhà ông năm qua có sự kiện gì không?
- À, cũng có tý thu nhập tăng thêm khi mua được một "con" xe máy cũ giá hơn chục triệu đồng, mua thêm cái bếp nướng ở chợ điện tử Cửa Lò. Có điều cả hai thứ này đều là đồ cũ nên tậm tịt, sửa lên sửa xuống "một tiền gà ba tiền thóc".
- Viên chức nghèo được thế là sướng rồi. Nhà tôi mới đây nhất cũng có một sự kiện, ấy là đăng ký thành công qua mạng cho 2 đứa cháu đi tiêm vaccine Pentaxim. Chưa tiêm, nhưng cũng thấy yên tâm tý chút.
- Niềm vui của người này là nỗi buồn của người kia. Nhà ông đăng ký được nhưng còn những nhà không đăng ký được thì sao. Rõ khổ!
- Thế mới là "sự kiện" của gia đình tôi. Thêm một sự kiện nữa, là nhà tôi cũng đã đăng ký được với một trang trại chuyên sản xuất rau sạch thịt sạch. Tết này đánh chén khỏi lo.
- Mừng cho ông. Tôi thì chẳng được vậy, đang tối tăm mặt mũi lo mấy việc cuối năm. Tiền không có, chả lẽ bán cái xe cà tàng, cái bếp nướng, làm thế có vẻ "phú quý giật lùi".
- Đã bao giờ "phú quý" đâu mà sợ "giật lùi". Thôi cố lên. Nhưng có còn sự kiện nào nữa không?
- Cũng còn, nhưng lặt vặt, vui ít buồn nhiều, chả buồn kể.
- Thế có những dự cảm tốt đẹp nào cho năm mới?
- Dự cảm thì phải tốt đẹp, vấn đề với mình là nó có thành hiện thực không ấy chứ!
- Năm mới sắp đến. Chúc ông, chúc chúng ta biến những dự cảm tốt đẹp thành hiện thực.