Nhặt được tiền, CSGT trả lại người bị mất

ANTĐ - CAP Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội đang tìm chủ sở hữu chiếc ví bên trong có hơn 11 triệu đồng và 10.000 won. 

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 15-9, Thiếu úy Dương Quang Tuấn-Đội CSGT số 2-Phòng CSGT đường bộ-đường sắt, CATP Hà Nội trong khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát chống ùn tắc giao thông trên tuyến đường Bưởi-Cầu Giấy-La Thành đã nhặt được 1 chiếc ví da bên trong có 1 giấy phép lái xe mang tên Nguyễn Văn Thuận và số tiền hơn 11 triệu đồng cùng 10.000 won. Sau khi hết ca trực, Thiếu úy Tuấn còn nán lại chốt chờ người nào không may đánh rơi ví quay lại tìm để trả lại. Tuy nhiên, sau hơn 1 giờ đồng hồ, không thấy ai đến nhận, Thiếu úy Dương Quang Tuấn đã báo cáo chỉ huy đơn vị sự việc và mang chiếc ví cùng toàn bộ số giấy tờ, tài sản bên trong đến CAP Ngọc Khánh để bàn giao, nhờ tìm và trao trả lại tài sản cho người bị mất.

Trao đổi với PV, Thiếu úy Dương Quang Tuấn cho biết, đây là một việc làm hết sức bình thường mà bất cứ một người chiến sỹ Công an nào cũng sẽ hành động như vậy. Điều Thiếu úy Tuấn quan tâm nhất lúc này là mong CAP sớm tìm được và trả lại số tài sản cho người đánh rơi. Được biết, Thiếu úy Dương Quang Tuấn vừa mới chuyển công tác từ Phòng CSGT đường thủy về Đội CSGT số 2. Trong quãng thời gian công tác tại Phòng CSGT đường thủy, bản thân Thiếu úy Dương Quang Tuấn cũng đã nhiều lần nhặt được của rơi, tìm và trả lại cho người bị mất.