Nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng tại đèo Lò Xo, Bình Thuận

(ANTĐ) - Sáng 15-3, Bộ Trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu đã đến thăm các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông tại đèo Lò Xo, tỉnh Bình Thuận. 14 du khách Nga may mắn sống sót (trong đó có 2 trẻ em) được đưa vào đây tối 13-3 đã hoàn toàn bình an. Chiều cùng ngày, đoàn bác sĩ Nga đến Bệnh viện Chợ Rẫy để phân loại bệnh nhân, những bệnh nhân nhẹ, hồi phục tốt sẽ được đưa về nước để tiếp tục điều trị.

Nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng tại đèo Lò Xo, Bình Thuận

* Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gửi điện chia buồn tới Tổng thống Liên bang Nga và thân nhân những người bị nạn.

(ANTĐ) - Sáng 15-3, Bộ Trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu đã đến thăm các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông tại đèo Lò Xo, tỉnh Bình Thuận. 14 du khách Nga may mắn sống sót (trong đó có 2 trẻ em) được đưa vào đây tối 13-3 đã hoàn toàn bình an. Chiều cùng ngày, đoàn bác sĩ Nga đến Bệnh viện Chợ Rẫy để phân loại bệnh nhân, những bệnh nhân nhẹ, hồi phục tốt sẽ được đưa về nước để tiếp tục điều trị.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Quốc Triệu thăm các nạn nhân vụ lật xe tại Bệnh viện Chợ Rẫy - ảnh: VNE

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Quốc Triệu thăm các nạn nhân vụ lật xe tại Bệnh viện Chợ Rẫy - ảnh: VNE

Các bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, tình hình các bệnh nhân đều ổn, tất cả đều tỉnh táo, không có ca nào nguy hiểm đến tính mạng. Theo yêu cầu của Lãnh sự quán Nga, các bác sĩ thuộc lĩnh vực tâm lý người Nga sẽ đảm nhận việc báo tin cho thân nhân những người thiệt mạng trong vụ tai nạn.

Về 9 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn, ngày 14-3, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân họ và chỉ thị Bộ trưởng Tình trạng Khẩn cấp Sergey Shoigu hỗ trợ tối đa để đưa thi hài của các du khách này về Nga. Bác sĩ Nguyễn Văn Châu - Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Xác của 9 nạn nhân người Nga trong vụ tai nạn đã được đưa về thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả xác nạn nhân sẽ được đưa về nước trong ngày hôm nay, 16-3. Trung tâm Y tế dự phòng thành phố được giao nhiệm vụ hỗ trợ việc vận chuyển thi hài nạn nhân, đảm bảo nhanh gọn và vệ sinh môi trường, hạn chế thấp nhất những biến dạng.

Danh sách 15 người bị thương

1. Polina Tver Dochiel: Nữ, SN 1979, bị chấn thương đầu, đùi và khung chậu.

2. Leo Nio Nelogaroic: Nam, SN 1961, bị chấn thương đầu, gãy kín 2 mắt cá Weber B.

3. Sokin Sasa: Nam, SN 1996, chấn thương ngực.

4. Vladimir Grizin: Nam, SN 1956, bị chấn thương đầu, chấn thương phần mềm vai trái.

5. Rudi Sekgey: Nam, SN 1977, bị chấn thương đầu, thành ngực.

6. Pomo Mare Va: Nữ, SN 1983, bị chấn thương đầu, vết thương ở cẳng - cổ chân trái.

7. Katya: Nữ, SN 1986, bị chấn thương đầu, tràn khí dưới da, gãy kín xương sườn 7, 8 phải.

8. Mokozova Uliyo: Nữ, SN 1969, bị chấn thương đầu, ngực.

9. Sergey Ushunovo: Nam, SN 1955, chấn thương đầu, gãy kín 1/3 dưới xương mác phải, trật khớp cổ chân phải đã được nắn lại.

10. Katezina: Nữ, SN 1985, chấn thương đầu, phần mềm gối trái, cẳng tay trái.

11. Guzeev Alxey: Nam, SN 1981, bị chấn thương đầu, gãy cánh chậu phải thấu khớp, vết thương bìu.

12. Mariya: Nữ, SN 2005, bị chấn thương đầu.

13. Dimitri: Nam, SN 1984, bị chấn thương đầu, gãy xương sườn 6, 7 phải.

14. Lena Shotrina: Nữ, SN 1974, chấn thương đầu, gãy cành ngồi mu, chậu mu trái.

15. Nguyễn Thế Lâm: Nam, SN 1969, bị chấn thương đầu, cột sống thắt lưng.

Tai nạn thảm khốc xảy ra khoảng 19h ngày 13-3, tại con đèo quanh co đoạn thủy điện Đại Ninh, tỉnh Bình Thuận. 10 người tử nạn, trong đó có một hướng dẫn viên người Việt Nam, còn lại là du khách Nga. Chuyến đi du lịch của họ chỉ trong một ngày, xuất phát từ Phan Thiết đi Đà Lạt rồi từ Đà Lạt trở về.

Ngay sau khi được tin, ngày 14-3-2009, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Liên bang Nga D. Medvedev đồng thời nhấn mạnh: “Tôi sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Nga tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục làm rõ vụ việc và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc cứu chữa những người bị thương, cũng như hỗ trợ cho thân nhân những người bị nạn giải quyết các công việc cần thiết để đưa thi hài về nước”.

Ngày 15-3, trên giường bệnh, với vết thương ở đầu và chấn thương cổ, khi được hỏi về tai nạn, anh Nguyễn Thế Lâm, người lái xe có gần 20 năm kinh nghiệm cầm vô-lăng bàng hoàng nói: “Thật không thể tin được xe lại có thể mất phanh. Biết xe tuột phanh, tôi giật phanh tay nhưng vẫn bất lực. Tôi tiếp tục khóa máy nhưng xe vẫn lao. Giải pháp cuối cùng là về số, nhưng mới về đến số 3 thì xe đã rơi ra khỏi mép đường. Mở mắt ra, tôi đã thấy mình nằm trong bệnh viện”, anh Lâm kể.

Anh Lâm cho biết, chiếc xe bị tai nạn hiệu Isuzu, đời 2007, rất mới và đẹp, anh đã từng lái nhiều lần. Trước chuyến đi, chính anh là người đã kiểm tra độ an toàn của xe, đồng thời trong suốt ngày du lịch Đà Lạt, anh nhiều lần sử dụng phanh nhưng không có trục trặc nào xảy ra.

Người lái xe này cũng cho hay, đoạn đường xảy ra tai nạn do đang thi công nên không có biển báo cũng không có rào chắn an toàn. “Là người có kinh nghiệm, đoạn đường này vốn quá quen thuộc, nếu phanh không có vấn đề, tôi nghĩ, tai nạn thật khó xảy ra”, anh Lâm nói.

P.V