Hẹn hò qua mạng xã hội:

Nguy cơ thật từ những mối quan hệ "ảo"

ANTD.VN - Do hám lợi, nhẹ da, không ít cá nhân đã trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo quen biết qua Zalo, Facebook..., thậm chí có người phải trả giá bằng cả cuộc đời mình...

"Mất cả chì lẫn chài"

Cách đây ít ngày, dư luận xôn xao trước vụ việc một cô gái đã đâm chết người bạn trai mới quen qua mạng xã hội do bị hiếp dâm. Cô gái đó tên T.K.N (SN 1994) ở TP.Hồ Chí Minh. Quen biết với Lương Địch Lân (SN 1991) qua mạng Zalo từ tháng 9, đến một ngày cuối tháng 11, N đã được Lân gọi điện rủ đi chơi.

Tối cùng ngày, Lân chở N đến bãi đất trống phía sau một ngôi chùa ở quận 2 -TP. Hồ Chí Minh… tâm sự. Khi đến đây, Lân đã liên tục có những hành động sàm sỡ N nhưng N không đồng ý. Bị chống cự, Lân đẩy N ngã xuống bãi cỏ và bắt đầu thực hiện hành vi cưỡng hiếp.

Nhìn thấy bóng người đi qua, N định hô to thì bị Lân lấy dao ra dọa sẽ cắt cổ. Sau đó Lân dùng vũ lực xâm hại bạn gái. Sau một hồi giằng co, N tước được dao từ tay Lân, đâm vào bụng Lân và bỏ chạy. Bị Lân kéo lại, N hoảng sợ đâm tiếp vào ngực trái Lân rồi vứt dao, quay về phòng trọ. Do vết thương gây thủng tin nên Lân đã tử vong. Hiện cơ quan CSĐT - CATP.Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam T.K.N để điều tra về tội “Giết người”.

Trước đó, tại tỉnh Lạng Sơn, TAND tỉnh này đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử Nguyễn Văn Tính, 27 tuổi, ở huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn về tội cưỡng dâm. Do quan hệ tình dục bừa bãi với gái mại dâm, Tính bị nhiễm HIV vào sử dụng nick Zalo “Trai nghèo phố núi”, vào mạng làm quen với N.T.T ở huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An rồi lừa dối rủ T lên Lạng Sơn, đồng thời hứa hẹn sẽ giới thiệu việc làm và cho T vay tiền.

Khi T đến huyện Hữu Lũng gặp Tính, T đã bị đối tượng này lừa rủ đi chơi, sau đó thực hiện hành vi cưỡng dâm. Khi “mây mưa” với T, Tính đã quay video clip và dọa sẽ tung clip vừa quay lên mạng nếu T nói cho người thứ 3 biết. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên Nguyễn Văn Tính phạm tội cưỡng dâm, xử phạt 11 năm tù giam.

Cần thận trọng khi chia sẻ thông tin lên mạng xã hội  (ảnh có tính minh họa)

Cần tỉnh táo từ chối mọi lời mời khả nghi

Có thể nói, thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội ngày càng tinh vi, phức tạp. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ trọng án xảy ra trong thời gian qua. Liên quan đến trách nhiệm pháp lý của đối tượng thực hiện hành vi, Luật sư Nguyễn Thị Thu - Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả xảy ra, nếu đủ dấu hiện cấu thành tội phạm, đối tượng có thể bị khởi tố về tội Hiếp dâm, Cưỡng dâm hoặc tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản… Khi xảy ra sự việc, nạn nhân cần nhanh chóng làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an để có biện pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời.

Ở góc độ tâm lý học, bà Nguyễn Thanh Vân - nguyên Giảng viên môn Tâm lý học - Đại học Quốc gia cho rằng, không thể phủ nhận vai trò của mạng xã hội trong việc gắn kết mọi người ở khắp nơi trên thế giới… Tuy vậy, nếu không thận trọng, người sử dụng mạng xã hội sẽ trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo. 

Nhằm hạn chế tình trạng này, mỗi người cần cân nhắc kỹ trước đề nghị gặp gỡ của đối tượng mới quen trên mạng. Nếu quyết định gặp cần thông báo địa điểm, giờ giấc và người mình sẽ gặp cho bố mẹ, người thân được biết. Bên cạnh đó, mỗi cá nhân cần chủ động phương tiện đến điểm hẹn, tuyệt đối không nên đến chỗ hẹn lần đầu một mình.

Về địa điểm, không được chọn nơi vắng vẻ, ít người qua lại, không quyết định gặp khi bị thúc ép, đe dọa, cần thận trọng với những kẻ dù không thân thiết hay chưa từng chuyện trò, gặp mặt nhưng thường xuyên vào trang cá nhân của mình để lân la, trò chuyện, thăm hỏi…

Thông thường, những người rơi vào bẫy lừa tình, lừa tiền trên mạng thường sống trong những gia đình mà phụ huynh ít quan tâm đến con cái hoặc đời sống tình cảm đang gặp trục trặc.  Cũng theo bà Thanh Vân, "trong mọi mối quan hệ, cẩn trọng là không thừa, đặc biệt là những mối quan hệ từ thế giới "ảo". Để tránh rơi vào bẫy những kẻ lừa đảo, mỗi cá nhân cần tỉnh táo từ chối mọi lời đề nghị khả nghi, trước những món quà tặng từ trên trời rơi xuống, đồng thời hết sức chừng mực khi bày tỏ cảm xúc trên mạng xã hội”...