Người Việt tại Ukraine vẫn ổn

ANTĐ - Diễn biến chính trị tại Ukraine ngày một căng thẳng, tuy nhiên đời sống người Việt tại các thành phố của Ukraine không bị ảnh hưởng nhiều. Chị Ngô Thị Thùy Hương, (23 tuổi -ảnh), sinh viên trường Đại học Bách khoa Kiev ngày 3-3 chia sẻ:

Người Việt tại Ukraine vẫn ổn ảnh 1


- PV: Cuộc sống của các bạn lúc này có bị ảnh hưởng?

- Ngô Thị Thùy Hương: Tạm thời cũng ổn rồi, không bị ảnh hưởng gì. Sinh viên Việt Nam tại Kiev mới đi học lại được hơn 1 tuần nay. 2 tuần trước tình hình căng thẳng nên trường tôi cho sinh viên nghỉ học do ga tàu điện ngầm, siêu thị đóng cửa, sợ đánh bom, trong khi ngân hàng khóa thẻ nên Đại sứ quán khuyến cáo người Việt tại Ukraine không nên ra ngoài và tích trữ lương thực.

- Tình hình những ngày gần đây ở khu vực bạn sống thế nào?

- Hiện đã khá hơn nhưng không biết trong thời gian tới ra sao. Trung tâm Kiev đã được dọn dẹp sạch sẽ. Mọi thứ hoạt động lại bình thường. Tôi được biết qua truyền thông Ukraine, tình hình ở các thành phố Odessa và Kharkov khá phức tạp.

- Các bạn có hay ra đường không? 

- Tôi vẫn đi lại bình thường và thường xuyên đi chợ, siêu thị.

- Bạn có hay gặp những người Việt khác hay các bạn sinh viên khác ở Kiev không?

- Có. Nhà các bạn ở gần trường nên tôi hay qua chơi. Thỉnh thoảng chúng tôi rủ nhau đi chợ Việt cho đỡ nhớ nhà.

- Bạn thấy việc kinh doanh ở chợ người Việt thế nào?

- Mọi người đều nói khó khăn hơn trước. Có lẽ do bạo loạn và kinh tế Ukraine khủng hoảng trầm trọng.

- Tâm lý chung của các bạn sinh viên Việt Nam tại Ukraine?

- Nói chung mọi người đều lo lắng. Sợ phải về nước nếu chiến tranh xảy ra. Sinh viên chúng tôi chưa học xong mà về nửa chừng thì… trắng tay. Hiện người dân bản xứ lẫn người Việt tại Ukraine chỉ biết chờ đợi.