Đại tá Nguyễn Hữu Thanh, Trưởng ban biên tập đầu tiên của Báo ANTĐ giai đoạn 1976-1979:

Người đặt viên gạch đầu tiên

ANTD.VN - Người Việt có câu “ăn quả nhớ người trồng cây”. 40 năm qua, các thế hệ cán bộ, phóng viên, công nhân viên của Báo An ninh Thủ đô chưa bao giờ quên công lao của người đã đặt những viên gạch đầu tiên gây dựng nên tờ báo, đó là cố Đại tá Nguyễn Hữu Thanh.

Người đặt viên gạch đầu tiên  ảnh 1Thượng tá An Văn Huân - Phó Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô
thành kính thắp hương tưởng nhớ cố Đại tá Nguyễn Hữu Thanh

Chúng tôi đến nhà cố Đại tá Nguyễn Hữu Thanh vào một ngày mưa mùa hạ. Căn nhà nhỏ ấy vẫn ấm cúng dù đã vắng bóng người đàn ông trụ cột của gia đình suốt 16 năm qua.

Thành tâm thắp nén hương tưởng nhớ đến cố Đại tá Nguyễn Hữu Thanh, Thượng tá An Văn Huân - Phó Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô ngậm ngùi: “Tôi là người mang ơn anh Thanh rất nhiều, vì tôi chính là một trong năm người được anh Thanh tuyển chọn và đưa về sau khi tờ An ninh Thủ đô ra đời. Ở nơi chín suốt, mong anh an nghỉ và luôn phù hộ độ trì cho con cháu cũng như cho sự phát triển của tờ báo”.

Năm 1966, đồng chí Nguyễn Hữu Thanh khi ấy mới 30 tuổi về công tác tại Công an thành phố Hà Nội. Trong quãng 16 năm công tác tại đây, ông đã đặt nhiều dấu ấn khi kinh qua các chức vụ như Phó trưởng Phòng Công tác Chính trị, Phó trưởng Phòng Phong trào hay Trưởng CAP Đồng Xuân rồi Phó trưởng CAQ Hoàn Kiếm. Một trong những dấu ấn sâu đậm nhất mà ông để lại chính là đề xuất xuất bản tờ An ninh Thủ đô và là Trưởng Ban Biên tập (nay là Tổng Biên tập) đầu tiên của tờ báo.

Trong mắt bạn bè và đồng nghiệp, cố Đại tá Nguyễn Hữu Thanh là một con người đầy nhiệt huyết, tận tâm với công việc và cũng rất đa tài. Ông sáng tác nhiều văn, thơ, truyện ngắn, kịch bản sân khấu, nghiên cứu lý luận… trong đó nổi bật có bài thơ “Nơi em đứng” nói về sự vất vả, nhọc nhằn nhưng cũng đầy vinh quang của các nữ chiến sĩ CSGT ở Thủ đô, sau được nhạc sĩ Đỗ Bằng phổ nhạc và được đông đảo công chúng biết tới trên Đài Tiếng nói Việt Nam qua giọng hát của ca sĩ Tuyết Thanh. 

Di ảnh Đại tá Nguyễn Hữu Thanh

Kể lại về những ngày đầu tiên của chồng cùng với tờ An ninh Thủ đô, bà Nguyễn Thị Dậu - vợ của cố Đại tá Nguyễn Hữu Thanh, nghẹn ngào: “Đó là quãng thời gian rất đáng nhớ với gia đình tôi. Chồng tôi rất tâm huyết và có nhiều trăn trở với bản tin nội bộ của Công an thành phố, đã đề xuất xuất bản tờ An ninh Thủ đô để báo có thể đến được với bạn đọc gần xa. Giai đoạn ấy, sinh thời chồng tôi vẫn gọi là “thời gian khổ” nhưng mọi người vẫn nhiệt huyết, xông xáo, công tâm, chân thành và đoàn kết. Có những ngày đến huyện nọ huyện kia, quãng đường thì xa, nắng gió mưa bão, nhưng chồng tôi vẫn chỉ đạp chiếc xe đạp cà tàng, không có chắn bùn, không phanh, lốp thì buộc cho khỏi lòi săm ra ngoài… để đi lấy tin viết bài. So với thời bây giờ thì đúng là cách xa nhiều quá”.

Bà Nguyễn Thị Dậu (bên phải) - vợ cố Đại tá Nguyễn Hữu Thanh
sẻ chia với phóng viên An ninh Thủ đô

40 năm đã qua kể từ số báo đầu tiên của An ninh Thủ đô ra đời và đến với tay bạn đọc, có những thứ không hề thay đổi, như một minh chứng cho sức mạnh của tờ báo.

“Một trong những điều khiến tôi tự hào nhất về chồng mình cũng như về tờ An ninh Thủ đô là sau 40 năm, dù các thế hệ lãnh đạo báo đã không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng, duy trì được số lượng độc giả ổn định với những thông tin sinh động, gần gũi, hiện đại và bắt kịp xu thế… nhưng báo vẫn giữ được măng-séc như ngày đầu tiên. Đó chính là yếu tố làm nên thương hiệu của Báo An ninh Thủ đô. Bên cạnh đó, các thế hệ lãnh đạo của Báo An ninh Thủ đô luôn quan tâm đến gia đình chúng tôi, từ việc nhỏ cho tới việc lớn. Những tình cảm đó không phải dễ đến trong cuộc đời, rất đáng trân trọng và đáng quý. Gia đình tôi luôn cảm ơn và tự hào vì điều đó”, bà Nguyễn Thị Dậu - vợ cố Đại tá Nguyễn Hữu Thanh xúc động nói.