Người chỉ huy được thăng quân hàm Trung tá trước niên hạn

ANTD.VN - Năm 2017 đã trở thành một dấu ấn đặc biệt với Trung tá Nguyễn Bình Ngọc, Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự, CAQ Bắc Từ Liêm khi năm thứ 5 liên tiếp anh là Chiến sĩ Thi đua cơ sở; Chiến sĩ Thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân và được thăng quân hàm Trung tá trước niên hạn. 

Biết anh từ khá lâu, tôi hiểu chặng đường anh đã đi là một sự nỗ lực không ngừng, đấu tranh kiên quyết với các loại tội phạm, ổ nhóm tội phạm và không thiếu trong đó là những cuộc đấu trí với những đối tượng xảo biện một cách quỷ quyệt. 

Người chỉ huy được thăng quân hàm Trung tá trước niên hạn ảnh 1Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao tặng Trung tá Nguyễn Bình Ngọc, Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự, CAQ Bắc Từ Liêm danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND 

Công lao thuộc về tập thể, mình chỉ là người đại diện thôi

Trưởng thành dưới mái trường Học viện Cảnh sát nhân dân, người chiến sĩ Nguyễn Bình Ngọc được phân công về CAH Từ Liêm (cũ) ngay từ ngày đầu mới ra trường. 10 năm phấn đấu, anh đã trở thành chỉ huy Đội Cảnh sát Hình sự, CAH Từ Liêm và rồi khi chia tách địa giới hành chính vào năm 2014, anh được CATP Hà Nội phân công nhiệm vụ trên cương vị mới là Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự, CAQ Bắc Từ Liêm. Danh sách khen thưởng của Trung tá Nguyễn Bình Ngọc từ năm 2012 đến nay là hàng chục Bằng khen, Giấy khen của lực lượng CAND, UBND các cấp nhưng khi tôi hỏi những lần khen thưởng ấy gắn với chiến công nào thì anh đáp: “Làm nhiều quá chẳng nhớ đâu, công lao thuộc về tập thể, mình chỉ là người đại diện thôi”…

Trở lại câu chuyện về những cuộc đấu trí với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, Trung tá Nguyễn Bình Ngọc chia sẻ ngay. Đó là vụ án đối tượng Lê Tiến Sỹ (SN 1987), trú tại phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội giết chủ nợ rồi phi tang xác trong vườn nhà hàng xóm xảy ra ngày 2-9-2015. Hôm ấy, những người chiến sĩ CAQ Bắc Từ Liêm vừa hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ lễ mít tinh, diễu hành chào mừng 70 năm Quốc khánh về đến đơn vị thì bất ngờ nhận được đơn trình báo của chị Hoa Ngọc Ly, trú tại phường Cổ Nhuế 2 về việc chị vừa thoát chết trong gang tấc nhờ mái tóc giả.  

Đấu trí với tên giết người giấu xác

Theo trình báo của chị Hoa Ngọc Ly, tối 31-8, bạn thân của chị là chị Đỗ Thu Hiền nhận được tin nhắn của Lê Tiến Sỹ hẹn gặp để trả nợ số tiền 100 triệu đồng. Do đây là khoản tiền chị Ly cho Sỹ vay qua sự đảm bảo của Hiền nên chị Hiền đã rủ chị Ly đi cùng để lấy tiền. Khi đến nhà Sỹ, lấy lý do chị Ly nóng tính khó nói chuyện với mẹ Sỹ nên Sỹ đề nghị chỉ một mình chị Hiền vào nhà. Thời gian trôi qua khá lâu nhưng không thấy chị Hiền ra, chị Ly có nhắn tin cho chị Hiền hỏi thăm tình hình nhưng không thấy hồi âm. Đến khoảng 22h, Sỹ từ trong nhà đi ra, rủ chị Ly đến thăm nhà mới mua trong khi chờ chị Hiền nói chuyện với mẹ Sỹ. Sỹ bảo chị Ly điều khiển xe để Sỹ ngồi sau chỉ đường. Đi vòng vèo một lúc đến đoạn đường vắng, Sỹ bảo chị Ly dừng lại.

Do đã chuẩn bị sẵn âm mưu sát hại chị Ly để bịt đầu mối nên khi chị Ly vừa dừng lại và gạt chân chống xe, Sỹ ngồi phía sau vòng tay bịt chặt mặt chị Ly cho ngạt thở rồi bóp cổ, lôi chị ra khỏi xe. Chị Ly tìm mọi cách chống đỡ. Do biết một chút võ phòng vệ cộng với việc khi Sỹ túm tóc, chị Ly sử dụng tóc giả nên đã trốn thoát được. Khi chị Ly về nhà chị Hiền thì người nhà nói chị Hiền chưa về. 

Nhận đơn trình báo, lực lượng Cảnh sát Hình sự, CAQ Bắc Từ Liêm dưới sự chỉ huy của Trung tá Nguyễn Bình Ngọc đã phối hợp với CAP Cổ Nhuế 2 ngay lập tức đến nhà Lê Tiến Sỹ triệu tập đối tượng để điều tra làm rõ. Khám nghiệm hiện trường ban đầu không thấy dấu vết gì khả nghi về sự biến mất của chị Đỗ Thu Hiền. Sỹ thì loanh quanh nói không biết chị Hiền đi đâu. 2 ngày liền đấu trí với Lê Tiến Sỹ, gã xảo biện nói đã xô chị Hiền ngã ngửa, đập gáy vào gờ tường cao khoảng 40cm ven đường khiến chị bất tỉnh và đưa chị Hiền đến trạm bơm Cống Chèm, thuộc phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm để nạn nhân ở đó. Cơ quan công an thuê thợ lặn mò tìm xác nạn nhân nhưng không có kết quả. Lực lượng công an cũng đã đưa Sỹ về nhà để khám xét nhưng không phát hiện ra dấu vết khả nghi liên quan đến việc Sỹ hạ sát nạn nhân trong nhà. 

Thời điểm đó, Trung tá Nguyễn Bình Ngọc đã nhận định rằng do chưa tìm thấy xác chị Hiền nên Sỹ vẫn quanh co. Nhưng anh  tin chắc rằng chị Hiền đã bị Sỹ sát hại và thủ tiêu xác ở đâu đó. Ngày 3-9, người dân phát hiện thi thể chị Hiền được Sỹ giấu ngay trong vườn nhà. Cái ác đã phải đền tội, năm 2016, Lê Tiến Sỹ bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt bản án cao nhất là tử hình.  

Người chỉ huy được thăng quân hàm Trung tá trước niên hạn ảnh 2Giữ bình yên cho địa bàn Bắc Từ Liêm

Sử dụng công nghệ kỹ thuật mới đấu tranh tội phạm

Bắc Từ Liêm là một quận ven đô, đang trong quá trình đô thị hóa, tội phạm luôn tiềm ẩn những yếu tố khó lường. Là chỉ huy một lực lượng nòng cốt trong công tác đấu tranh với tội phạm hình sự, Trung tá Nguyễn Bình Ngọc đã tham mưu cho chỉ huy CAQ Bắc Từ Liêm về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn quận, trong đó tập trung làm tốt một số chuyên đề lớn như kế hoạch tổ chức tuần tra kiểm soát phòng ngừa tội phạm cướp, cướp giật tài sản trên các tuyến trọng điểm; phòng ngừa trộm cắp tài sản, đặc biệt là tội phạm trộm cắp tài sản trong các khu trọ sinh viên, trộm cắp xe máy… 

Chia sẻ về người chỉ huy của mình, Trung úy Nguyễn Quang Vũ cho biết, trong một tập thể, mỗi người một hoàn cảnh nhưng Trung tá Nguyễn Bình Ngọc luôn hòa đồng với CBCS, tạo khí thế và tinh thần làm việc trong đơn vị. Những lúc căng thẳng vì vụ án chưa được khám phá nhưng trở về với cuộc sống thường ngày, anh cũng hài hước. Dưới sự chỉ huy của Trung tá Nguyễn Bình Ngọc, nhiều năm qua, ở Đội Cảnh sát Hình sự không có CBCS vi phạm kỷ luật, đặc biệt là công tác chấp hành pháp luật không để xảy ra oan sai và vi phạm pháp luật khác, tránh thiếu sót trong công tác bắt giam, giữ, điều tra, xử lý tội phạm. 

Sáng tạo không ngừng cũng là một trong những điều mà lãnh đạo CAQ Bắc Từ Liêm ghi nhận ở Trung tá Nguyễn Bình Ngọc. Trước các thủ đoạn ngày càng tinh vi của các đối tượng, Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự đã mạnh dạn đề nghị chỉ huy CAQ cho phép Đội Cảnh sát Hình sự sử dụng công nghệ kỹ thuật mới vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Cùng với đó là xây dựng biểu mẫu công tác tuyên truyền phòng ngừa tội phạm trong các khu trọ, làm giảm đáng kể tình hình phạm pháp trong các khu trọ. Xác định tin báo người dân là một nguồn thông tin quan trọng của lực lượng công an, Trung tá Nguyễn Bình Ngọc đã chỉ đạo Đội cải tiến chế độ tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm, các tin báo đều được tiếp nhận nhanh, kịp thời, tổ chức lực lượng xử lý đạt hiệu quả đặc biệt là các vụ án nghiêm trọng.   

Tất cả vì địa bàn bình yên

“Thất nghiệp là một nỗi buồn với nhiều người nhưng với chúng tôi đó là lại một niềm vui to lớn. Điều đó đồng nghĩa với việc CBCS CAQ Bắc Từ Liêm đã làm tốt công tác phòng ngừa, tình hình tội phạm trên địa bàn giảm sút, người dân có cuộc sống bình yên”, Trung tá Nguyễn Bình Ngọc bày tỏ. 

Năm 2017, các vụ việc đặc biệt nghiêm trọng được khám phá nhanh chóng. Các loại tội phạm nổi trên địa bàn là cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản đã được tập trung điều tra xử lý. Các băng ổ nhóm hoạt động mang tính chất có tổ chức đã được kiềm chế, không để tội phạm lộng hành gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân. Tuyến đường Phạm Văn Đồng, Nguyễn Hoàng Tôn đã không còn hình ảnh gái mại dâm đứng đón khách. Triệt xóa nhiều ổ nhóm cá độ bóng đá, giảm tệ nạn đánh bạc trên địa bàn. 

Những thành công ấy của lực lượng CAQ Bắc Từ Liêm nói chung, Đội Cảnh sát Hình sự nói riêng đều có dấu ấn của người chỉ huy Đội Cảnh sát Hình sự. Một mùa xuân mới đang về, Trung tá Nguyễn Bình Ngọc luôn giữ một niềm tin, ước muốn về một Bắc Từ Liêm bình yên, để mọi người dân bớt đi những đêm không ngủ, an yên giữa cuộc đời.

“Thất nghiệp là một nỗi buồn với nhiều người nhưng với chúng tôi đó là lại một niềm vui to lớn. Điều đó đồng nghĩa với việc cán bộ chiến sĩ CAQ Bắc Từ Liêm đã làm tốt công tác phòng ngừa, tình hình tội phạm trên địa bàn giảm sút, người dân có cuộc sống bình yên”.

Trung tá Nguyễn Bình Ngọc (Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự, CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội)