Ngồi trên đống vàng
(ANTĐ) - Hai Lúa gọi cho Trùm Sò, giọng khẩn trương:
- Chú Trùm ơi cứu anh với.
- Anh Hai bị gì mà phải cứu?
- Thuê sạp ở chợ đầu mối Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh. Anh có tiêu chuẩn bốc thăm và đã trúng một sạp diện tích 20m2 nhưng giá thuê tới… 1 tỷ đồng, tiền đâu đóng?
Trùm Sò thắc mắc:
- Sạp ở chợ đó anh Hai bán thứ gì mà giá thuê kinh hoàng thế?
- Chú em đoán thử xem.
- Chắc anh Hai bán vàng?
Hai Lúa cười như mếu:
- Sai, anh bán… rau củ quả. Mỗi tháng thu nhập tối đa không quá 10 triệu đồng.
Hến bức xúc:
- Thế sao giá thuê sạp cao ngất ngưởng vậy?
- Anh Hai biết được chết liền.
Nghêu lắc lư trên vai Ốc cười sằng sặc:
- Tớ biết rồi, chắc tại Công ty quản lý chợ đầu mối Thủ Đức… bói anh Hai bán rau củ quả mỗi tháng lời… quá nhiều nên mới định giá thuê sạp như thế.
- Không biết họ tính kiểu gì, nhưng sau khi bắt thăm trúng sạp, bà con tiểu thương ai nấy đều kêu trời vì giá thuê sạp từ 36-54 triệu đồng/m2.
Trùm Sò:
- Rồi anh Hai và bà con tiểu thương tính sao?
- Bây giờ phải chứng minh được rằng bà con tiểu thương không phải là tỷ phú, may ra mới được cứu xét.
- Nhưng làm sao để chứng minh?
Hai Lúa thở dài:
- Chỉ còn nước trả lại sạp cho công ty quản lý chợ thôi.
- Anh Hai mà làm thế xem ra… trúng kế họ à - ốc chen vào - Bởi họ đã tính hết rồi, đất trước đây khi chưa thành chợ là ruộng, giá đền bù giải tỏa thấp. Giờ đã chuyển đổi thành đất chợ nên giá phải cao tít mù khơi là hợp lẽ thôi.
- Nhưng anh chú không phải là tỷ phú - Hai Lúa cãi.
Ốc cười khì:
- Thì anh trúng sạp, tuy 20m2 cũng là đất. Anh ngồi trên đống vàng, chẳng là tỷ phú thì là gì?
Đào Cốc Lục Tiên