Nghĩa tình sẻ chia của Báo ANTĐ với người dân Quảng Ngãi

ANTĐ -Dù chưa một lần được cầm tờ báo trên tay nhưng nhiều người dân ở Quảng Ngãi, từ vùng sâu, vùng xa đến hải đảo vẫn luôn nhận được sự quan tâm chia sẻ ân tình của Ban biên tập và đội ngũ phóng viên Báo An ninh Thủ đô. Hình ảnh, nghĩa cử cao đẹp ấy không chỉ giúp người dân miền trung gượng dậy trong khó khăn mà còn tạo sự đoàn kết gắn bó sâu đậm giữa nhân dân và người lính Báo An ninh Thủ đô.
Từ mờ sáng ngày 15-8, theo chân đoàn công tác xã hội đến trường Tiểu học xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng, tôi bất chợt nhìn thấy tấm biển hiệu mang tên công trình nghĩa tình do Báo An ninh Thủ đô tặng. Lần giở lại ký ức, một cô giáo của trường kể lại: “Cách đây 5 năm, nhân chuyến đi công tác, Ban biên tập Báo An ninh Thủ đô thấy các em còn quá khó khăn trong việc đi học, nhà ở thì xa, đường sá đèo dốc nên các anh đã tặng cho trường ngôi nhà bán trú. Kể từ khi đó, những em ở xa trường, có điều kiện được ở bán trú để đi học. Cũng từ năm ấy số lượng học sinh đến trường đều và đông đủ hơn, nhất là vào mùa mưa, lũ”.
May mắn là người làm trong chuyên mục truyền hình An ninh Quảng Ngãi, tôi có điều kiện đi nhiều nơi và trong số những chuyến đi ấy, không ít lần tôi được làm người dẫn đường để đưa các đồng chí trong Ban biên tập Báo An ninh Thủ đô đến thăm, tặng quà, chia sẻ với bàn con vùng bị lũ quét. Tôi vẫn còn nhớ như in cơn bão lũ năm 2010, quét sạch 10 ngôi nhà của ngư dân ở thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Chỉ sau hai ngày cơn thịnh nộ của lũ dữ xảy ra, không cầm lòng trước cảnh màn trời chiếu đất của ngư dân làng chài Phước Thiện, Ban biên tập Báo An ninh Thủ đô, vượt xa hàng nghìn cây số đến thăm, hỗ trợ tiền và nhu yếu phẩm cho bà con. Anh Nguyễn Viết Sang – ngư dân vùng lũ xúc động: “ở xa quá, trời lại đang mưa bão mà các anh cũng lặn lội từ nghìn dặm vào hỗ trợ kịp thời cho chúng tôi, quả thật sự chia sẻ ấy không có lời nào diễn tả được. Bà con ngư dân rất cảm ơn các anh. Thấy các anh mệt lả sau chuyến đi đường dài mà tôi quên đi khó khăn của mình…”.
Nghĩa tình sẻ chia của Báo ANTĐ với người dân Quảng Ngãi ảnh 1
Đại tá Đào Lê Bình (ngoài cùng, bên phải), Tổng biên tập Báo ANTĐ tặng quà cho
Huyện ủy, UBND, Đồn Biên phòng và CAH Lý Sơn


Tôi còn nhớ, vào năm 2009, đến thăm huyện đảo Lý Sơn chứng kiến những khó khăn vất vả của cán bộ và nhân dân huyện đảo, xuất phát từ tình cảm với huyện đảo Lý Sơn, nơi tiền tiêu của Tổ quốc, còn chịu nhiều khó khăn do phải thường xuyên hứng chịu thiệt hại của thiên tai bão lũ, Đại tá Đào Lê Bình- Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô đã hứa sẽ tặng cán bộ, nhân dân huyện đảo một chiếc xe ôtô để phục vụ công tác. Và điều đó đã nhanh chóng trở thành hiện thực, chỉ sau đó ít lâu, đoàn công tác của huyện đảo Lý Sơn gồm Phó Bí thư Thường trực huyện đảo Nguyễn Sự, Chủ tịch UBND huyện đảo Võ Xuân Huyện cùng đại diện Công an huyện đảo vượt nhiều ngày đường ra Thủ đô Hà Nội, tới Báo An ninh Thủ đô để nhận quà tặng là chiếc xe ôtô Mercedez 16 chỗ.

Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn Võ Xuân Huyện rất vui mừng trước tình cảm của những người làm báo Thủ đô đối với cán bộ và nhân dân huyện đảo. Tình cảm đó không chỉ được thể hiện khi huyện đảo gặp khó khăn trong bão lũ, mà còn là sự giúp đỡ lâu dài đối với cán bộ và nhân dân huyện đảo. Điều đó nói lên rằng những người con của Hà Nội vẫn luôn hướng về huyện đảo, đồng hành và sát cánh cùng với cán bộ nhân dân nơi tiền tiêu của Tổ quốc
Đó chỉ là một trong hàng trăm món quà xuất phát từ tấm lòng của người lính Báo An ninh Thủ đô đối với người dân Quảng Ngãi trong suốt 38 năm, ngày Báo An ninh Thủ đô ra số báo đầu tiên. Dù nhiều người dân Quảng Ngãi chưa một lần được cầm tờ báo An ninh Thủ đô trên tay, nhưng dấu chân và nghĩa cử cao đẹp của những người lính Báo An ninh Thủ đô đã để lại trên khắp các vùng quê, từ miền núi đến đảo Lý Sơn của tỉnh Quảng Ngãi.