Nghị lực chàng trai mồ côi bố giành Huy chương Toán quốc tế

ANTĐ - Lặng nhìn con trai đeo tấm Huy chương Bạc Toán quốc tế ở sân bay Nội Bài, bà Trần Thị Cầu (mẹ em Hoàng Anh Tài) đã bật khóc. Mấy hôm nay, người mẹ vừa mừng vừa tủi, nghĩ thương con không ngủ được.
Nghị lực chàng trai mồ côi bố giành Huy chương Toán quốc tế ảnh 1

Hoàng Anh Tài hạnh phúc khi mang phần thưởng lớn về tặng mẹ

Cả đêm không ngủ được

Vượt mấy trăm cây số từ Đô Lương, Nghệ An ra sân bay Nội Bài đón con trai từ Thái Lan trở về sau kỳ thi Oympic Toán quốc tế, bà Trần Thị Cầu (45 tuổi) lặng lẽ nhìn con từ xa và mỉm cười hạnh phúc. Kể về thành tích mà Tài đạt được, bà Cầu nghẹn ngào: “Tôi bất ngờ vì trước lúc con đi thi, tôi chỉ mong con giành huy chương là được. Đến khi nhận được cuộc gọi lúc nửa đêm từ Thái Lan của cháu, tôi mừng lắm! Tài nói: “Con đậu rồi, con đoạt Huy chương Bạc mẹ ạ. Thiếu một điểm nữa là được Huy chương Vàng, con tiếc lắm!”. Nghe thấy vậy, thương con, tôi động viên: “Thế là tuyệt vời lắm rồi con ạ!”. Và đêm đó, tôi chẳng ngủ được nữa…”.

Bà Cầu kể, lần nào Tài giành phần thưởng, cô đều khóc. Khóc vì thương con, vì nghị lực của con trong những năm tháng khó khăn sau khi thiếu đi trụ cột của gia đình. Lặng lẽ quệt nước mắt, bà nghẹn ngào: “Nhiều lần tôi nghĩ tủi thân vì hoàn cảnh gia đình, một mình nuôi con. Giờ thấy con được như vậy, tôi hạnh phúc lắm! Nếu bố cháu còn sống thấy huy chương của cháu thì…”. Nói đến đây, bà khóc nấc thành tiếng.

Bố Tài mất cách đây 3 năm khi em bắt đầu vào học lớp 10 chuyên Toán trường THPT Phan Bội Châu (Nghệ An) được 1 tháng. Trước đó, mặc dù phát hiện ung thư gan giai đoạn cuối nhưng bố mẹ đã giấu không cho hai con biết, để chúng tập trung vào kỳ thi quan trọng. Từ ngày bố Tài mất, suốt 3 tháng em bị “sốc”, buồn nhiều, học hành sa sút. Nghĩ thương con, sợ con ở một mình nên cuối tuần bà Cầu lại lặn lội hơn 60 cây số xuống ký túc xá động viên Tài ăn uống, học tập.

Trong giây phút giành được tấm Huy chương Bạc mang về niềm tự hào cho đất nước, Tài luôn nghĩ đến người bố đã mất và người mẹ tần tảo nuôi em ăn học, nên người. Chàng trai hiền lành chia sẻ: “Em sẽ chẳng bao giờ quên những buổi trưa hè cùng bố ra đồng bắt cua, bắt cá… Đó là những phút giây yên bình nhất! Bố luôn dặn dò em phải cố gắng vươn lên trở thành người dẫn đầu”. Đúng lời bố dặn, vượt qua nỗi đau, khó khăn của gia đình, Anh Tài nỗ lực phi thường giành nhiều thành tích: giải Nhì học sinh giỏi quốc gia môn Toán (lớp 11); Huy chương Bạc Olympic Toán (lớp 12).

4 tuổi thuộc bảng cửu chương

Hoàng Anh Tài là cựu học sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An. Theo lời kể của bà Cầu, ngay từ khi còn nhỏ, Tài đã bộc lộ sự thông minh, ham học. Khi bắt đầu bập bẹ gọi “mẹ” là lúc em mấp máy môi học đếm từ 1 đến 10. Lên 4 tuổi, cậu bé láu lỉnh hỏi mẹ “nhân” là gì khi thấy chị gái đọc bảng cửu chương. Thấy con còn nhỏ nhưng ham học, bà Cầu cho con 100 que tính để học. Dạy một vài lần, Tài thuộc làu bảng cửu chương một cách đáng kinh ngạc.

Theo nhận xét của mọi người, Tài là người có nghị lực, nhiều ước mơ, hoài bão. Ngay từ khi học hết lớp 5, Tài đã hỏi mẹ: “Lên cấp 2, con sẽ học trường nào tốt nhất”.  Lên đến cấp 3, Tài đỗ vào trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Nhà khó khăn lại neo người, bà Cầu ban đầu không có ý định cho Tài học xa nhà. Bà khuyên con: “Đừng xuống đó học, ở nhà với mẹ học trường làng rồi thi vào đại học”. Nhưng sau đó, Tài nói với mẹ 2 câu và bà Cầu đành phải để con xuống học. Tài nói: “Mẹ ơi, con xuống đó học để vào Đội tuyển Toán quốc gia. Sau này, con đi du học thì mẹ sẽ không phải nuôi con nữa”.

Tự hào về cậu con trai vừa ngoan, hiền lại học giỏi, bà Cầu nói thêm: “Điều giúp Tài vượt qua những khó khăn để đạt được thành tích trong những năm qua chính là tình thương yêu mà em dành cho mẹ. Cháu là con trai nhưng luôn sống tình cảm và gần gũi”.