Ngày vui, nhớ đến những người đồng đội

ANTĐ - Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND (19-8-1945/ 19-8-2015), ngày 7-8, các đoàn công tác CATP Hà Nội do các đồng chí Phó Giám đốc: Thiếu tướng Đinh Văn Toản và Thiếu tướng Phạm Xuân Bình dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà gia đình đồng chí Lê Nghĩa - nguyên Phó Giám đốc CATP Hà Nội và đồng chí Trần Quốc Hùng - nguyên Chánh văn phòng CATP Hà Nội.
Ngày vui, nhớ đến những người đồng đội ảnh 1

Thiếu tướng Đinh Văn Toản tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Nghĩa

Ân cần thăm hỏi, chúc sức khỏe đồng chí Lê Nghĩa và gia đình, Thiếu tướng Đinh Văn Toản bày tỏ sự tri ân các cán bộ công an lão thành đã có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp giữ gìn ANCT, TTATXH, xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh. Thiếu tướng Đinh Văn Toản bày tỏ, phát huy truyền thống Công an Thủ đô anh hùng, CATP Hà Nội sẽ luôn nỗ lực phấn đấu, noi gương các thế hệ đi trước, hết lòng phục vụ nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Ngày vui, nhớ đến những người đồng đội ảnh 2

Thiếu tướng Phạm Xuân Bình thăm hỏi sức khỏe đồng chí Trần Quốc Hùng

Đến thăm và chúc sức khỏe  đồng chí Trần Quốc Hùng, thay mặt Ban Giám đốc Công an Hà Nội, Thiếu tướng Phạm Xuân Bình đã tặng quà, chúc đồng chí  Trần Quốc Hùng và gia đình dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Thay mặt gia đình, bà Hoàng Minh Hiền, người bạn đời của đồng chí Trần Quốc Hùng  gửi lời cảm ơn chân thành đến sự quan tâm sâu sắc của Ban Giám đốc CATP Hà Nội dành cho gia đình.

Cũng trong ngày 7-8, CAH Thanh Trì đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà và trao 2 sổ tiết kiệm có tổng trị giá 120 triệu đồng đến các thân nhân gia đình liệt sỹ, gia đình CBCS có hoàn cảnh khó khăn. Cùng đến thăm, tặng quà các gia đình có đồng chí Trần Văn Khương - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Vũ Văn Nhàn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và các đồng chí trong ban chỉ huy CAH…

Ngày vui, nhớ đến những người đồng đội ảnh 3

Đoàn công tác huyện Thanh Trì tặng quà thân nhân liệt sỹ Nguyễn Thanh Tùng

Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà gia đình đồng chí Nguyễn Công Hải - nguyên Phó đồn công an Đông Mỹ, bị ung thư phế quản, đã bị di căn xương, sức khỏe yếu; đồng chí Đoàn Thị Nga là cấp dưỡng Đồn Công an Cầu Bươu, có 2 con đều mắc bệnh, hoàn cảnh gia đình khó khăn; gia đình liệt sỹ Nguyễn Sơn Hà - nguyên cán bộ CAH Thanh Trì; gia đình liệt sỹ Nguyễn Thanh Tùng - nguyên CSKV Công an thị trấn Văn Điển và gia đình đồng chí Trần Đại - nguyên Trưởng đồn công an Đông Mỹ. Thay mặt lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, MTTQ huyện, đồng chí  Trần Văn Khương đã trao tặng mỗi gia đình chính sách và CBCS có hoàn cảnh khó khăn suất quà trị giá 2 triệu đồng. 

Thay mặt Đảng ủy, BCH CAH Thanh Trì, Đại tá Nguyễn Thế Hùng - Trưởng CAH Thanh Trì đã trao tặng 2 sổ tiết kiệm (mỗi sổ trị giá 60 triệu đồng) cho thân nhân 2 gia đình đồng chí Trần Đại và liệt sỹ Nguyễn Thanh Tùng. Nhân dịp này, BCH Công an thị trấn Văn Điển cũng tặng 2 sổ tiết kiệm (mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng) cho gia đình liệt sỹ Nguyễn Thanh Tùng.

Bày tỏ tấm lòng, tình cảm, sự tri ân các thân nhân gia đình liệt sỹ và CBCS có hoàn cảnh khó khăn, đồng chí Trần Văn Khương khẳng định cấp ủy, chính quyền địa phương luôn  tạo mọi điều kiện tốt nhất đối với thân nhân gia đình liệt sỹ, CBCS có hoàn cảnh khó khăn của CAH Thanh Trì nói riêng. Ông Trần Văn Thú, bố đẻ đồng chí  Trần Đại và gia đình xúc động trước sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND và CAH Thanh Trì, khẳng định sẽ sống gương mẫu và chăm lo cho con cháu trở thành những công dân tốt, có ích cho xã hội. 

Sáng 7-8, CAQ Hà Đông đã tổ chức gặp mặt các cán bộ công an hưu trí là lãnh đạo, cán bộ CATP Hà Nội, cán bộ công tác tại Công an các tỉnh, TP và Tổng cục VIII đã nghỉ hưu đang cư trú trên địa bàn.

Lãnh đạo CAQ Hà Đông khẳng định, các đồng chí nguyên là chỉ huy và cán bộ công an các đơn vị đang sinh sống trên địa bàn luôn là lực lượng nòng cốt trong phong trào bảo vệ ANTQ, đóng góp nhiều ý kiến quý báu để xây dựng lực lượng công an các cấp, là nguồn cổ vũ, động viên to lớn và là tấm gương sáng cho thế hệ tiếp nối học tập và noi theo.                                    Bá Chiêm