Ngẩn ngơ giữa ngõ phố đèn lồng ở Hà Nội

ANTĐ - Hầu hết ngõ ngách ở La Phù, Hoài Đức, Hà Nội đều được chăng đèn lồng, đèn led nhấp nháy vô cùng ấn tượng. Nhiều người khen đẹp, tôi không phủ nhận, nhưng thấy mình như ngơ ngẩn vì hồn Việt đã "bay" đâu mất rồi.
Đã thành lệ, cứ đến Tết Nguyên đán, những con ngõ, phố ở La Phù, Hoài Đức, Hà Nội lại được trang trí bởi vô số đèn lồng đỏ rực và những dây đèn led, đèn trang trí. Khỏi phải nói, toàn bộ những đèn này, kèm theo cả cái công tắc bật tắt hệ thống đèn (trừ đoạn dây điện - hy vọng thế), đều là sản phẩm, mang đặc trưng của Trung Quốc... 
Các ngõ phố dường như có sự ganh đua trong việc làm cổng chào và trang trí đèn lồng, đèn màu đủ loại sao cho bắt mắt nhất. Kinh phí cho việc chăng đèn là từ nguồn "xã hội hoá". Hầu hết các gia đình đều hào hứng đóng góp từ 200 đến 300.000 đ/hộ cho việc làm này.
Chỉ mấy ngày nữa là đến Lễ tế giỗ Thành Hoàng. Theo truyền thống lâu đời, hàng năm nhằm ngày 13-1 âm lịch, người dân xã La Phù lại tưng bừng mở hội, tưởng nhớ Tĩnh Quốc, vị anh hùng của làng La Phù thời Hùng Vương, mở tiệc khao quân trước khi lên đường đánh giặc.
Tích xưa truyền lại, khi đó người dân trong vùng La Phù và lân cận mang lợn đến dâng để tỏ lòng biết ơn và gọi ông là Thành Hoàng. Vì thế, trong lễ hội, khoảng hơn chục con lợn nặng hàng tạ (dân làng gọi là "ông Lợn"), sau quá trình chăm sóc đặc biệt sẽ được rước vào đình làng tế thần. 
Đó là chuyện khác. Việc hầu hết các ngõ phố La Phù hôm nay được chăng kín đèn lồng Trung Quốc, chắc chắn không liên quan gì đến chuyện vị anh hùng Tĩnh Quốc khao quân trước khi lên đường đánh giặc xâm lược khi xưa...
Đêm trên các ngõ phố ở La Phù thật đẹp! Thoạt nhìn là thế, nhưng nếu không nhìn bằng... mắt, hẳn sẽ thấy chạnh lòng, bởi hồn Việt đã "bay" đâu ít nhiều.

Ở đây chỉ nói chuyện đèn lồng, không đề cập vấn đề...  đi xe máy không đội mũ bảo hiểm!

Đoàn khách hào hứng đi ngay dưới dãy đèn lồng đỏ. Nếu không có mấy chữ "Chuyên cắt bê tông", tưởng như đoàn du lịch ở... Quảng Đông (TQ)

Ngoài ngõ cũng như trước hiên nhiều ngôi nhà được treo đèn lồng đỏ mang toàn chữ Hán

Một góc phố trung tâm xã La Phù

Các ngõ phố ganh đua để trang trí sao cho ấn tượng nhất

Hệ thống đèn trang trí xóm Chùa Tổng được coi là đẹp nhất La Phù

Đêm La Phù lung linh, nhưng hồn Việt hình như... lạc mất!