Nếu "thưởng thức" kiểu này...

ANTĐ - - Sao sáng ra đã ngáp ngắn ngáp dài thế bác? Thì thức khuya xem bóng đá, buồn ngủ quá mà vẫn phải dậy đi làm.

- Tôi cũng vậy. Đêm qua thắng độ được ít tiền, thấy tỉnh táo hẳn ra. Còn bác, thắng hay thua?

- Tôi xem vì ham thích thể thao, chứ không có máu đỏ đen.

- Thế thì chán chết đi được. Đã coi bóng đá là phải có cá độ mới vui. Tôi còn đánh ít chứ như ở Quảng Bình đấy, hôm vừa rồi, cơ quan công an đã xóa được ổ cá độ bóng đá với số tiền lên tới 3 nghìn tỷ đồng.

- Chắc bác nhầm, Quảng Bình là một trong những tỉnh nghèo nhất nước, làm gì có tiền mà chơi ghê thế?

- Khi máu đã ngấm vào người thì sẽ phải xoay xở đủ cách để kiếm tiền. Mà đấy mới chỉ tính một đám thôi đấy. Còn bao hang ổ khác đang nằm trong bí mật, rồi cũng sẽ bị phanh phui.

- Hầu như năm nào tỉnh này cũng nhận cứu trợ của Chính phủ, làm thế nào mà người dân kiếm được nhiều tiền đổ vào cờ bạc thế?

- Thì nghèo chơi kiểu nghèo, giàu chơi kiểu giàu. Nghe nói, các đối tượng tham gia vào đường dây cờ bạc này có đủ thành phần, trong đó có không ít cán bộ làm trong các cơ quan Nhà nước.

- Thảo nào, cứ đến mùa bóng đá là tệ nạn xã hội lại bùng phát, nhất là tội phạm trộm cắp, cướp giật. Nếu chính quyền các địa phương không quyết liệt ra tay, bất ổn sẽ gia tăng, bà con khó mà yên ổn làm ăn. Đất nước sẽ nghèo mãi nếu ai cũng “thưởng thức” thể thao kiểu này.