Nếu không có mọi người cứu giúp, có lẽ cả gia đình tôi đã bỏ mạng trong đám cháy

ANTD.VN - Chiều 5-10, anh Nguyễn Văn Nam chủ căn nhà bị cháy trong đêm, rạng sáng 25-9 ở thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội đã đến Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội bày tỏ lòng cảm ơn chân thành của cá nhân và gia đình trước hành động dũng cảm của tổ công tác Đội CSGT số 12.

“Nếu không có đồng chí Trung úy Nguyễn Văn Tiến và tổ công tác cùng các đơn vị, lực lượng, người dân cứu giúp, có lẽ cả gia đình chúng tôi đã không còn”- anh Nam nghẹn ngào.

Theo lời anh Nam, vào khoảng 1h10 phút ngày 25-9, khi cả nhà gồm vợ chồng, mẹ và 4 người con đang ngủ thì anh Nam choàng tỉnh bởi những tiếng cháy nổ. Vùng dậy mở cửa phòng ngủ trên tầng 3 để chạy ra nhưng anh Nam đã phải đóng vào ngay bởi khói lửa lan khắp nơi.

Anh Nguyễn Văn Nam thuật lại giây phút kinh hoàng khi phát hiện đám cháy lan nhanh khắp nhà và hoảng hốt kêu cứu

Anh Nam hoảng hốt la hét gọi cả nhà dậy đồng thời gọi điện thông báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC cùng họ hàng. Ít phút sau, Trung úy Nguyễn Văn Tiến cùng tổ công tác của Đội CSGT số 12, lực lượng Cảnh sát PCCC đến cứu giúp. Mọi người cùng nhau phá song sắt chuồng cọp để tìm cách đưa người ra ngoài. Sau khi đưa vợ, hai con trai ra ngoài qua tầng 3 nhà anh Phương an toàn thì anh Nam cùng với Trung úy Tiến dùng sức phá chuồng cọp tầng 2 để đưa mẹ anh Nam ra ngoài thoát khỏi đám cháy.

Mọi người quay ra phá chuồng cọp tầng 4 để tìm cách đưa nốt hai con của anh Nam ra ngoài. Tuy nhiên, dù đã rất cố gắng nhưng do ngọn lửa cháy quá khủng khiếp, việc phá dỡ chấn song sắt chuồng cọp khó khăn...nên hai con gái anh Nam đã tử vong. Đến 4h20 phút cùng ngày, anh Nam và lực lượng chức năng mới tiếp cận, đưa được thi thể hai con ra ngoài.

Đón nhận lá thư cảm ơn của anh Nguyễn Văn Nam, Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội thay mặt Đảng ủy, Ban chỉ huy Phòng CSGT gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến những mất mát, đau thương mà gia đình anh Nam đã phải trải qua; đồng thời mong muốn anh Nam cùng gia đình sớm vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống

Sau khi sự việc xảy ra, người nhà anh Nam cho biết đồng chí Tiến sau khi phá chuồng cọp khung sắt phía sau không được, đã không sợ khói lửa, nguy hiểm bản thân, dũng cảm trèo từ mái tôn tầng 3 nhà hàng xóm để tiếp cận ban công tầng 4 nhằm cứu giúp hai cháu bé. Tuy nhiên vì khói lửa quá nhiều, cộng với phía trước tầng 3, 4, 5 đều là kho chứa đồ phụ tùng xe máy bốc cháy nên đã không thể tiếp cận được.

“Từ khi sự việc xảy ra đến nay, gia đình tôi chưa có một giây phút nào thôi đau đớn. Mọi thứ trong gia đình bị đảo lộn. Nhưng từ sâu trong lòng, tôi xin thay mặt gia đình chân thành gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Bộ Công an, CATP Hà Nội, Phòng CSGT, Cảnh sát PCCC, người dân..., đặc biệt là Trung úy Nguyễn Văn Tiến đã nhiệt tình, không quản hiểm nguy lao vào khói lửa cứu giúp gia đình tôi trong lúc hiểm nguy nhất. Nếu không có các đồng chí thì có lẽ cả gia đình tôi đã không còn...”-anh Nam nghẹn ngào.

Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội thay mặt Đảng ủy, Ban chỉ huy Phòng CSGT gửi lời chia buồn sâu sắc với gia đình anh Nam trước những mất mát, đau thương khủng khiếp mà gia đình anh Nam đã phải trải qua.

Đồng chí Trưởng Phòng CSGT khẳng định, lực lượng CAND nói chung, CSGT Thủ đô nói riêng luôn thực hiện nghiêm các lời dạy của Bác hết lòng vì nhân dân phục vụ, cứu giúp người dân gặp khó khăn, hoạn nạn trong bất cứ hoàn cảnh, trường hợp nào. Sự việc diễn ra trong đêm 25-9 đã được Phòng CSGT báo cáo lên CATP Hà Nội, Bộ Công an...Ngày 4-10, Cục CSGT đã có thư khen các CBCS trong tổ công tác tham gia cứu giúp người dân.

Trưởng Phòng CSGT cũng khẳng định: Khi phát hiện căn nhà của anh Nam bị cháy lớn, CSGT đã không quản hiểm nguy cùng với người dân, các lực lượng khác tìm đủ mọi cách dập lửa, cứu người gặp nạn. Việc hai cháu ở tầng 4 con của anh Nam bị thiệt mạng không chỉ là nỗi đau riêng của gia đình mà còn là sự trăn trở, đau đớn của những người có trách nhiệm.

Chỉ huy Phòng CSGT cũng mong muốn, động viên anh Nguyễn Văn Nam cùng gia đình gắng gượng vượt qua nỗi đau, sớm ổn định cuộc sống, sinh hoạt, đồng thời cũng yêu cầu Đội CSGT số 12 cùng với các cơ quan chức năng giúp đỡ gia đình anh Nam khi có yêu cầu trong việc khắc phục hậu quả sau vụ cháy.