Năm mới, sợ nhất ra đường

ANTĐ - Bóc tờ lịch cuối cùng của năm 2015, ông có cảm xúc gì không? 

- Sao lại không? Cả thế giới rạo rực, náo nức bước sang một năm mới, mọi người ai cũng muốn ra đường, chẳng lẽ mình lại ngồi ở nhà?
- Hóa ra ông cũng “hội nhập” chứ không đến nỗi là người “âm lịch” nhỉ. 
- Chứ sao nữa, cho nên khi nhìn nhân loại bước sang năm mới, thâm tâm tôi cũng mong mọi người cùng cảm nhận một năm mới, thay đổi những nếp nghĩ, thói quen cũ mà nhiều nơi đã vứt bỏ từ lâu.
- Vẫn biết năm mới phải đi đó đi đây nhưng nói thật những ngày này, tôi hạn chế thò mặt ra đường, xe cộ đông lắm, mà tai nạn giao thông thì rình rập khắp các nẻo đường, ông ạ.
- Công nhận là năm nay, xe cộ ở đâu mà đổ ra lắm thế. Báo chí đưa tin, 3 ngày đầu năm, đã có 124 vụ tai nạn giao thông, làm chết 65 người, bị thương 94 người đấy… 
- Dễ hiểu thôi, mỗi năm tăng thêm hàng chục nghìn xe máy, ô tô, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông thấp, lại còn “đua” nhau nốc rượu bia vô tội vạ nên mới khổ thế.
- Sao báo đài cứ nói mãi mà mỗi dịp lễ, Tết, số vụ tai nạn giao thông cứ cao vời vợi thế nhỉ. Chả biết tới bao giờ văn hóa giao thông mới xây dựng thành công, ông nhỉ?