Mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, thực phẩm bẩn tuồn vào Thủ đô

ANTĐ -Hôm nay 6-3, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội cho biết: Chỉ trong 2 ngày cuối tuần, các đơn vị nghiệp vụ đã liên tiếp phát hiện nhiều vụ vận chuyển, mua bán hàng lậu, thực phẩm bẩn trên địa bàn Thủ đô.

Trước đó, vào ngày 5-3, Trung úy Nguyễn Trung Đức, cùng tổ công tác của Đội CSGT số 7, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường Nguyễn Trãi, Hà Đông, phát hiện chiếc xe ô tô mang BKS 29D-102.38 vi phạm Luật Giao thông đã ra hiệu lệnh yêu cầu lái xe dừng phương tiện để kiểm tra hành chính.

CSGT phát hiện trong xe ô tô trên có chứa 20 thùng các tông được bọc bên ngoài bằng bao tải. Trong những thùng các tông này có hàng trăm loại mỹ phẩm khác nhau.

CSGT kiểm tra chiếc xe chở mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe ô tô trên là Phạm Văn Tăng (SN 1980, HKTT tại Ngô Quyền, Hải Phòng) đã không xuất trình được bất cứ giấy tờ, hóa đơn chứng từ nào có liên quan chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số mỹ phẩm này. Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ, đồng thời chuyển toàn bộ tang vật đến các cơ quan chức năng để thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.

Cũng trong lúc này, tổ công tác của Đội CSGT số 11 làm nhiệm vụ tại Km7 Đại lộ Thăng Long phát hiện ôtô tải mang BKS 30X-0065 vi phạm đi sai làn đường, đã ra hiệu lệnh dừng xe.

Tại chốt kiểm tra, lái xe Trần Đăng Lịch (SN 1984, ở Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) chỉ xuất trình biên bản trước đó bị Đội CSGT số 5 tạm giữ GPLX do vi phạm giao thông.

Chiếc xe chở nội tạng động vật đã bốc mùi

CSGT yêu cầu lái xe Lịch mở thùng xe kiểm tra thì phát hiện rất nhiều thùng xốp bên trong có chứa nội tạng động vật. Toàn bộ số nội tạng này có trọng lượng gần 7 tạ, đều đã bốc mùi hôi thối. Đấu tranh khai thác tại chỗ, lái xe Trần Đăng Lịch khai nhận đang chở số nội tạng thối trên về Thủ đô để tiêu thụ.

Đội CSGT số 11 đã bàn giao phương tiện và số nội tạng trên cho Đội quản lý thị trường của quận Nam Từ Liên, Hà Nội để xử lý theo thẩm quyền.