“Mù mắt - sáng đầu”

(ANTĐ) - Về nhanh Ốc, hôm nay nghỉ xem bói.

“Mù mắt - sáng đầu”

(ANTĐ) - Về nhanh Ốc, hôm nay nghỉ xem bói.

- Ông hâm à! Muốn nghỉ tại sao không nói trước?

- Anh ngửi thấy mùi rồi, vụ này làm ăn được lắm. Đừng chần chừ nữa, chạy nhanh lên.

Về tới nhà, Ốc thở không ra hơi, mặt xanh như đít nhái, còn Nghêu ta miệng oai oái kêu to:

- Bác Trùm ơi… có nhà không?

- Trùm Sò đây. Sao? Có gì mà gọi như bị hổ đuổi vậy?

- Em ngửi thấy mùi hổ chết.

- Hổ chết thì làm sao?

- Mua về nấu cao bán kiếm lời, làm giàu nhanh lắm. Họ xây nhà, mua đất cũng từ buôn bán động vật quý hiếm để nấu cao đấy.

- Hết thời rồi Nghêu ơi! Công an mới tóm được 2 tay trùm đầu nậu “gộc” tàng trữ, buôn bán động vật quý hiếm. Có 6 con hổ: 2 sống, 4 chết. Chú mù là phải.

- Bác chê em mù, bác còn mù tịt hơn em, chẳng biết chớp lấy thời cơ kinh doanh, công ty sớm dẹp tiệm là phải.

- Hôm nay chú láo thế. Ta mù tịt là sao?

- Nếu vụ này em tham mưu đúng, bác dám nhường ghế giám đốc cho em không?

- Chú mù sao làm được giám đốc.

- Em mù mắt nhưng đầu em sáng.

- Ừ, đồng ý, nói đi.

- Vụ mua bán hổ em cũng biết như bác, nhưng công ty mình cố gắng chạy lo trước để trúng thầu.

- Chú nói rõ xem. Tại sao lại đấu thầu, thầu người hay thầu hổ?

- Í da, sao chú ngu quá vậy… Í quên, em xin lỗi bác. Em tưởng đang nói chuyện với thằng Ốc. Bác nghe đây: sau khi các ngành xử lý người và tịch thu tang vật xong, người buôn thì sẽ ở tù, làm gì còn đấu thầu. Còn số hổ bị tịch thu sẽ bàn giao lại cho các cơ quan chức năng.

- Đấu thầu ra sao?

- Bác, đừng nóng. 2 con còn sống để yên xem sao, còn lại 4 con chết sẽ tổ chức đấu thầu. Công ty mình trúng thầu, mang về hòa với xương chó sản xuất cao thì giàu to, bác thấy không?

Ốc từ nãy giờ ngồi nghe, miệng há to ra như hang cọp, bèn nói:

- Bác Nghêu nói đúng đấy. Tại vì cấp trên cho phép vườn bách thú được bán động vật quý hiếm khi chết như 2 con hổ trước đây. Nếu cương quyết mang đi tiêu hủy thì bọn đầu nậu lấy hổ đâu buôn bán. Vì vậy ta mai phục, sẽ còn nhiều vườn bách thú mang hổ chết đi bán cho mà xem.

Bác Trùm nghe Ốc nói, tự nhiên thấy đầu sáng ra, phán luôn:

- Thầy Nghêu đúng là “mù mắt – sáng đầu” thật.

Đào Cốc Lục Tiên