Một cháu bé tử vong bất thường ở trường mầm non

ANTĐ - Khi ăn cơm xong và cho các cháu đi ngủ thì tất cả đều bình thường, đến 14h chiều, khi các bạn đã dậy hết và chơi, còn một mình cháu vẫn nằm im. Cô giáo thấy lạ và đến kiểm tra thì phát hiện cháu bé sùi bọt mép và bị nôn. Dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng cháu bé đã tử vong sau đó.


Trường mầm non Xuân Giang nơi xảy ra cái chết bất thường của cháu Nhật

Sự việc trên xảy ra tại trường mầm non xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Nạn nhân là cháu Võ Long Nhật (SN 2008) con anh Võ Tá Duy và chị Lê Thị Phượng ở thôn Hồng Tiến, xã Xuân Giang, Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo người nhà cháu bé cho biết, sáng 1-3 ông Võ Bính (ông nội cháu Nhật) có mua cho cháu 5 nghìn xôi giò ăn sáng. Sau khi cháu Nhật ăn xong, thì được mẹ chở bằng xe đạp đến trường đi học.

Đến 14h chiều, khi gia đình đang đi làm thì thấy có người chạy đến báo, cháu Nhật xảy ra chuyện và đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Ông Võ Bính kể lại: “vừa nghe nói xong, tôi chẳng kịp nghĩ gì, chỉ biết vớ lấy cái xe chạy vội đến, thấy mọi người vây đông nghịt. Khi chạy vào vén màn lên thì thấy cháu nằm im như đang ngủ, nhưng sờ vào người cháu thì toàn thân đã lạnh ngắt”.

Một lúc sau, bố mẹ và người thân của cháu Nhật cũng tập trung đến viện và đem thi thể của cháu về mai táng. Bà nội cháu Nhật là Đinh Thị Thành nghẹ ngào nói: “Sau khi cháu ra đi, gia đình chúng tôi các cô giáo kể lại là trong bữa cơm trưa hôm đó, cháu vẫn ăn ngoan, sau khi ăn xong cháu lên ngủ bình thường. Đến khoảng gần 14h thì cô giáo phát hiện cháu Nhật bị sùi bọt mép, nôn ra giường, hai con ngươi đã lờ đờ. Ngay lập tức nhà trường đã chuyển cháu lên bệnh viện”.

Gia đình đau xót trước sự ra đi của cháu Nhật

Gia đình cháu Nhật cũng khẳng định trước khi tử vong cháu vẫn khỏe mạnh bình thường. Hơn 10 ngày trước, cháu có tiêm văcxin phòng chống não Nhật Bản về thì bị sốt nhưng sau đó khỏi liền. Còn lần tiêm thứ hai cách ngày cháu mất khoảng hai tuần, nhưng ở lần tiêm này cháu không có biểu hiện gì.

Đau lòng trước cái chết của đứa con, đứa cháu bé bỏng, gia đình Cháu Nhật rất mong sớm biết được nguyên nhân về sự ra đi đột ngột của cháu.

Để tìm hiểu sự việc rõ hơn, chiều 2-3 chúng tôi đến Trường mầm non Xuân Giang liên hệ làm việc. Nhưng suốt hàng giờ cánh cổng trường vẫn đóng im ỉm. Phía trong trường vẫn có người làm việc, gọi thì không ai ra mở cửa, điện thoại cũng không nghe. Chúng tôi không hiểu tại sao sự việc xảy ra nghiêm trọng như vậy mà trường không cho một ý kiến gì.

Rất mong các cơ quan chức năng nhanh chóng tìm ra nguyên nhân cái chết bất thường của cháu Nhật.