Máu chảy ruột mềm

(ANTĐ) - Trùm Sò nghe điện thọai của Hai Lúa, ngạc nhiên hỏi:

Máu chảy ruột mềm

(ANTĐ) - Trùm Sò nghe điện thọai của Hai Lúa, ngạc nhiên hỏi:

- Anh Hai bị cảm hay sao mà giọng nghe nghèn nghẹn thế?

- Cảm, nhưng không phải cảm sốt mà là cảm thương đồng bào ngoài ấy đang bị lũ. Lào Cai và Yên Bái bị nặng nhất phải không?

Trùm Sò khịt mũi:

- Vâng, Lào Cai có xã Y Tý, huyện Bát Xát còn Yên Bái có xã Bạch Hà, huyện Yên Bình nằm trong rốn lũ. Tang thương lắm.

- Trên trăm người thiệt mạng mà không tang thương sao được. Máu chảy ruột mềm mà chú Trùm. Trong này bà con đang vận động quyên góp tiền bạc để cứu trợ bà con vùng lũ ngoài ấy đấy.

Hến xúc động hỏi:

- Sao anh Hai nắm thông tin tài thế?

- Ngày đêm nghe ngóng, đọc báo mỗi ngày, xem đài mỗi tối đấy cô ơi. Lũ quét tới đâu anh Hai thót tim tới đó. Không phải chỉ cá nhân, mà bà con trong Nam đều thế cả.

Trùm Sò hỏi:

- Anh Hai đang ở quê gọi cho em hở?

- Không, anh Hai đang ở TP Hồ Chí Minh. Đọc báo thấy đến chiều 11-8 có 19 đơn vị đăng ký với Ban cứu trợ TP sẽ hỗ trợ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị bão lũ 1,9 tỷ đồng và lãnh đạo TP cũng đã chuyển khẩn cấp 1 tỷ đồng để chia sẻ những mất mát.

Hến sụt sịt:

- Vâng, tụi em cũng rất mừng, bà con vùng bão lũ cũng rất cảm động nghĩa cử của TP Hồ Chí Minh.

- Anh Hai nghĩ đó cũng chỉ là động thái trước mắt, sẽ còn những đợt vận động tiếp theo nữa, rồi báo, đài cũng đang vận động… bà con khắp nơi đã, đang, sẽ tham gia. Nói chung “một miếng khi đói bằng cả gói khi no”… của ít mà lòng thì nhiều.

- Và tình thương mến nữa chứ - Hến nhấn mạnh.

Hai Lúa cười rộn rã:

- Cái đó thì tràn đầy.

- Thôi “bai” anh Hai nhé - Trùm Sò nói - Tụi em phải đi đây.

- Cô, chú đi đâu mà gấp thế?

Hến đáp nhanh:

- Tụi em phải họp công ty để vận động quyên góp hỗ trợ bà con vùng bão lũ đây.

Đào Cốc Lục Tiên