Mang không khí Trung thu đến với các em nhỏ mồ côi

ANTD.VN - Sáng 3-10, Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên CAH Thạch Thất (Hà Nội) đã đến thăm và trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Mái ấm từ thiện Thiên Ân (huyện Thạch Thất).

Những món quà được CBCS - CAH Thạch Thất mang đến cho các em nhỏ ở Mái ấm Thiên Ân

Những phần quà gồm sách, vở, sữa, mì tôm, bánh trung thu, đèn lồng, quần áo… do chính các CBCS trong CAH Thạch Thất đóng góp đã được trao tận tay các em nhỏ mồ côi xã Tân Xã.

CBCS - CAH chia sẻ với những người làm công tác từ thiện ở mái ấm

Mái ấm Thiên Ân - nơi nuôi dưỡng những cháu bé bị bỏ rơi ngay khi mới chào đời. Mái ấm này do anh Kiều Văn Tịnh (30 tuổi), khởi xướng cách đây hơn 5 năm. Hiện nay, mái ấm đang nuôi dưỡng  12 cháu, nhiều cháu có hoàn cảnh hết sức đặc biệt, như trường hợp cháu Trần Hải Yến hơn 1 tuổi, bị não bẩm sinh, từng bị bỏ đói 2 ngày tại tỉnh Phú Thọ và may mắn được người tốt phát hiện, cứu sống rồi được đưa đến mái ấm Thiên Ân chăm sóc.

Hay như cháu Phan Nguyễn Thiên An (3 tuổi), phải đi bệnh viện hơn 30 lần trong 2 năm vì bị dị tật bẩm sinh đa khớp cứng, khèo 2 chân, 2 tay. 

Không khí Trung thu ấm áp ở mái ấm nuôi dưỡng các em nhỏ mồ côi

Những món quà Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên CAH mang đến cho các em nhỏ ở đây không chỉ là nguồn động viên về vật chất mà nó còn mang giá trị tinh thần lớn lao.

Các em nhỏ mồ côi vốn "khát" tình cảm của người mẹ bỗng được yêu thương, vỗ về trong vòng tay các nữ chiến sỹ. Có em đã ngủ ngay trên vai người nữ cán bộ trẻ. Có những tiếng òa khóc nức nở của những đứa trẻ khi phải chia tay các CBCS - CAH Thạch Thất.

Những chiếc đèn Trung thu được CBCS tặng các em nhỏ mồ côi

"Sau này con sẽ trở thành chú công an như chú nhé!"

Em nhỏ ngủ ngon trên vai nữ chiến sỹ trẻ

Xúc động khi chứng kiến những khó khăn thiếu thốn trong cuộc sống của các em nhỏ ở đây, Đại uý Nguyễn Ngọc Linh - Chủ tịch Hội phụ nữ CAH Thạch Thất bày tỏ: “Trung thu là dịp các em nhỏ chờ đợi nhất trong năm, được bố mẹ đưa đi chơi, mua đồ chơi theo ý thích, được vỗ về yêu thương. Nhưng các em nhỏ ở đây thiếu thốn đủ thứ, cả vật chất lẫn tinh thần.

Những món quà nhỏ CAH mang đến cho các em như một nguồn động viên, chia sẻ yêu thương. Mong sao các em có sức khoẻ thật tốt để được trường như bao đứa trẻ khác”.