Mãi khắc ghi lời Bác dạy "Thi đua là yêu nước"

ANTĐ - Hôm nay 26-7, đoàn công tác của Cụm thi đua số 2, CATP Hà Nội do Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc CATP Hà Nội dẫn đầu, đã đến thắp hương, báo công dâng Bác phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” 6 tháng đầu năm 2016 tại khu di tích Đá Chông K9, Ba Vì.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, với lòng kính yêu Bác vô hạn, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc và đoàn công tác của Cụm thi đua số 2 đã kính cẩn, nghiêng mình tưởng nhớ công lao trời biển của Bác.

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc cùng chỉ huy các đơn vị trong Cụm thi đua số 2, CATP Hà Nội báo công trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích lịch sử K9

Khắc ghi lời dạy của Bác: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, trong 6 tháng đầu năm 2016, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, sự phối hợp, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể và nhân dân Thủ đô, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của các đơn vị trong Cụm thi đua số 2 CATP đã có nhiều bước phát triển mới.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, các đơn vị đã thiết thực triển khai thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” gắn với phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” với những nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, cụ thể hóa vào từng chương trình công tác của đơn vị, cá nhân.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, hàng trăm CBCS trong Cụm thi đua số 2 đã đạt nhiều thành tích, được các cấp, các ngành khen thưởng

Qua những đợt thi đua đã tạo động lực mới trong các hoạt động của Cụm, góp phần chuyển biến mạnh mẽ phong cách làm việc của Cụm Thi đua số 2, nâng cao năng lực công tác của từng chỉ huy, CBCS. Trong phong trào thi đua đã có nhiều tấm gương điển hình nêu cao tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ, mưu trí, dũng cảm, tấn công trấn áp tội phạm; không sợ hy sinh, gian khổ để bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng và tài sản hợp pháp của nhân dân.

Ghi nhận những thành tích và chiến công của CBCS trong Cụm thi đua số 2, 6 tháng đầu năm 2016, Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an, UBND TP và CATP Hà Nội đã có nhiều phần thưởng xứng đáng trao cho 644 lượt tập thể, cá nhân của Cụm thi đua số 2 có thành tích xuất sắc.

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc và đoàn công tác thắp hương, tri ân công lao trời biển của Bác, nguyện phấn đấu, học tập, noi gương đạo đức Hồ Chí Minh, nỗ lực vượt qua khó khăn, bảo vệ sự bình yên của nhân dân

Thay mặt CBCS Cụm thi đua số 2, CATP Hà Nội, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc hứa trước anh linh Bác trong thời gian tới, CBCS của Cụm thi đua số 2 nói riêng và CATP Hà Nội nói chung luôn thể hiện bản lính chính trị vững vàng, nhận thức đúng đắn về tình hình nhiệm vụ công tác, tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả các mặt công tác, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong toàn lực lượng, kết hợp phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” với phong trào “Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND”...; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thi đua; đoàn kết, giữ nghiêm kỷ luật, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong, lối sống, xây dựng lực lượng Công an Thủ đô cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANCT, TTATXH trên địa bàn Thủ đô...

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc cùng  đại diện Cụm thi đua số 2, Công an thị xã Sơn Tây trao tặng nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sỹ Nguyễn Gia Giản

Trước đó, cũng trong sáng cùng ngày, nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh, liệt sỹ 27/7/1946 - 27/7/2016, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc cùng chỉ huy trong Cụm thi đua số 2, Công an thị xã Sơn Tây đã đến cắt băng khánh thành, trao tặng ngôi nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sỹ Nguyễn Gia Giản, tại thôn Đông Sàng, xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây.

Liệt sỹ Nguyễn Gia Giản là cán bộ CATP Hà Nội, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại huyện Ba Vì. Liệt sỹ hy sinh khi chưa lập gia đình, bố mẹ của liệt sỹ cũng đã mất, việc thờ tự liệt sỹ hiện nay do vợ chồng ông Nguyễn Gia Thuần (là cháu ruột của liệt sỹ) phụ trách. Thực hiện đạo lý, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, Cụm thi đua số 2 đã phối hợp với Công an thị xã Sơn Tây tổ chức quyên góp kinh phí trích từ tiền lương của các CBCS trong Cụm thi đua tổ chức xây dựng mới ngôi nhà tình nghĩa, trao tặng thân nhân của liệt sỹ Nguyễn Gia Giản. Ngôi nhà có tổng trị giá 120 triệu đồng, sau 2 tháng khẩn trương thi công, xây dựng đã hoàn thành, đạt yêu cầu về chất lượng, mỹ thuật.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Cụm thi đua số 2, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc trao tặng quà cho thân nhân gia đình liệt sỹ

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc biểu dương CBCS trong Cụm thi đua số 2, Công an thị xã Sơn Tây về nghĩa cử cao đẹp này. Đồng chí Phó Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh, trong những năm qua, công tác đền ơn đáp nghĩa luôn được Đảng ủy, Ban Giám đốc và các đơn vị trong CATP Hà Nội quan tâm, thực hiện với mong muốn chia sẻ, đền đáp một phần những hy sinh, đóng góp to lớn không gì bù đắp được của các đồng chí thương binh, liệt sỹ, thân nhân các gia đình liệt sỹ, thương binh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân.

Nhân dịp này, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc gửi lời cảm ơn chân thành đến Thị ủy, UBND thị xã Sơn Tây, bà con nhân dân thôn Đông Sàng, xã Đường Lâm cùng các nhà thầu, đơn vị thi công đã cố gắng nỗ lực trong việc thiết kế, xây dựng ngôi nhà tình nghĩa tặng thân nhân gia đình liệt sỹ Nguyễn Gia Giản, bảo đảm đạt chất lượng, đúng tiến độ đề ra.