Mác… Việt Nam

(ANTĐ) - Thấy bà Phó Đoan hết ngồi lại đứng, Xuân Tóc Đỏ liền hỏi:

Mác… Việt Nam

(ANTĐ) - Thấy bà Phó Đoan hết ngồi lại đứng, Xuân Tóc Đỏ liền hỏi:

- Có gì mà bà chị đăm chiêu thế?

- Chú Xuân biết không, nước mình bỏ ra 2 tỷ USD để nhập xe hơi, trong đó có nhiều loại “xế hộp” đắt tiền như chiếc Rolls-Royce Phantom đời 2008 trị giá 1,5 triệu USD/chiếc và chiếc Lamborghini Gallardo SE 300.000 USD/chiếc... là những loại xe ở nước ngoài chỉ có các siêu sao bóng đá, minh tinh màn bạc, tỉ phú mới sử dụng.

- Chuyện nhỏ như con dế. Hiện nay tại Việt Nam, loại “xế hộp độc” đã có hàng triệu chiếc từ lâu rồi, số lượng “xế hộp độc” nhiều gấp vạn lần nước Mỹ mà giá cả còn cao gấp chục lần những chiếc xe mà chị biết.

Mới bỏ ra 2 tỷ USD để sắm thêm, trong đó sắm vài “xế hộp độc” chị đã kêu toáng lên rồi. Càng nhiều kiểu xe, nhiều hãng sản xuất, tới đây còn nhập dài dài, giao thông nước mình lại càng vui chứ sao. Chị hiểu chứ?

- Chú nói nhiều “xế hộp độc” là loại xe gì, mác của nước nào sản xuất? Sao tôi chả nghe và thấy bao giờ.

- “Xế hộp độc” (xe tự chế ba, bốn bánh) mác “in” Việt Nam chạy lổn ngổn cả nước. Khi lưu thông trên đường không sợ bất kỳ xe nào, các loại xe khác khi gặp phải ngả mũ chào.

Kỹ sư nước ngoài phải bái phục, giá mỗi chiếc 3 triệu (đồng), đắt gấp đôi chiếc Rolls-Royce Phantom 2008. Chị còn so bì, thắc mắc gì nữa?

Ngồi nghe Xuân Tóc Đỏ kể, càng kể miệng càng dài ra, tóc dựng đứng, chị Phó Đoan chịu hết nổi bèn quát:

- Thôi! Không “xế hộp độc” nữa. Sáng nay tôi vô duyên thật, tự nhiên lại đi bàn chuyện với chú nên xui xẻo cả tháng là cái chắc. Khổ lắm… nói mãi!

Người Tràng An