Luôn thắm đượm nghĩa tình đồng đội

ANTĐ - Tri ân, luôn quan tâm chăm sóc thương bệnh binh, thân nhân liệt sỹ và các gia đình chính sách, đó là chủ trương nhất quán, xuyên suốt của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội và đều được các đơn vị, địa bàn thực hiện với nghĩa tình đồng đội, đồng chí chân tình, sẻ chia. 

Theo truyền thống của dân tộc Việt Nam và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ nhiều năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đã triển khai tốt chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Thành ủy, UBND TP Hà Nội về tiếp tục tăng cường công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng. Công tác đền ơn đáp nghĩa được cụ thể hóa bằng những con số ấn tượng: CATP đã tổ chức xây dựng 36 nhà tình nghĩa; sửa chữa 2 nhà tình nghĩa, tình thương tặng thương binh, thân nhân liệt sỹ, mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình giáo dân. 

Chỉ huy Phòng Tổ chức cán bộ CATP cho biết, các đơn vị trong CATP hiện đang phụng dưỡng, chăm sóc, đỡ đầu 3 mẹ Việt Nam Anh hùng. Cùng với đó, các đơn vị, cụm thi đua thường xuyên tổ chức hàng trăm lượt cho các đoàn viên, hội viên, CBCS thăm hỏi, động viên, tặng quà gia đình chính sách, mẹ Việt Nam Anh hùng, cựu thanh niên xung phong.

Luôn thắm đượm nghĩa tình đồng đội ảnh 1

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Giám đốc CATP Hà Nội (thứ hai từ trái sang) cắt băng khánh thành nhà tình nghĩa trao tặng thân nhân liệt sỹ Dương Văn Tỉnh ở phường Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội tháng 10-2014.

Hướng tới biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, CATP đã vận động CBCS ủng hộ kinh phí, mua xuồng cao tốc trị giá 4 tỷ đồng tặng Bộ Tư lệnh Hải quân, ủng hộ đồng bào, chiến sĩ tại huyện đảo Trường Sa; tặng 10.000 lít dầu hỗ trợ ra khơi, hỗ trợ ngư dân huyện đảo Lý Sơn yên tâm khai thác trên ngư trường Hoàng Sa.

Không những thế, những tấm lòng của CBCS Công an Thủ đô đã đến với nhiều hộ nghèo, gia đình chính sách ở những rẻo cao biên cương đất nước. Gần 5.000 bộ quần áo đã được trao tận tay các hộ nghèo tại tỉnh Điện Biên, tỉnh Cao Bằng. Ba nhà văn hoá thôn, 1.000 bộ ghế inox – tấm lòng của những chiến sỹ Công an Thủ đô – cũng đã được gửi gắm ở vùng biên cương xa xôi. Rồi hàng trăm suất quà đến với các hộ nghèo, gia đình chính sách tại tỉnh Lai Châu; các huyện Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc thuộc tỉnh Hà Giang. “Ở những nơi khó khăn, gian khổ nhất, chúng tôi càng muốn được sẻ chia với bà con; muốn được gửi gắm tấm lòng, tình cảm chân thành của những người con Thủ đô đến với đồng bào”, một chiến sỹ Công an Hà Nội khi đi trao quà cho hộ nghèo ở huyện Mèo Vạc, Hà Giang, đã xúc động bày tỏ.

Dịp Tết Nguyên đán và ngày 27-7 hàng năm, Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP đều tổ chức các buổi gặp mặt, thăm hỏi tặng quà hàng trăm thương binh, thân nhân liệt sỹ thuộc Công an Hà Nội; thăm nom các cơ sở nuôi dưỡng thương, bệnh binh nặng, thắp hương tại các nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sĩ của Công an Hà Nội. Đợt kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh – liệt sĩ (27-7-1947 / 27-7-2015), Ban Thường vụ Đảng ủy – Ban Giám đốc CATP đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị phải quan tâm hơn nữa tới công tác chăm sóc người có công. 11 nhà tình nghĩa đã được xây dựng, cùng 1 nhà tình nghĩa được sửa chữa để tặng các thương binh, thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Kinh phí xây dựng, sửa chữa từ nguồn hỗ trợ của Bộ Công an và vận động CBCS đóng góp. Trước ngày 27-7 năm nay, 4 nhà tình nghĩa được tổ chức khánh thành và bàn giao. Các nhà tình nghĩa còn lại sẽ khánh thành và bàn giao trước ngày 19-8-2015.

CATP đã và đang thực hiện tốt chính sách đối với 147 đồng chí thương binh hạng A, 1 đồng chí là Anh hùng lực lượng vũ trang, 188 đồng chí là thân nhân liệt sỹ hiện đang công tác, đồng thời rà soát, báo cáo Quỹ Nghĩa tình đồng đội CAND - Bộ Công an trợ cấp 28 trường hợp là thương binh, thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Các đồng chí trong Đảng ủy – Ban Giám đốc CATP trong dịp 27-7 đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên 8 trường hợp gia đình các thân nhân đặc biệt khó khăn… Mỗi chuyến đi, mỗi ngôi nhà hay từng món quà nhỏ, đều gửi gắm nghĩa tình, sự tri ân của CBCS hôm nay, với những đồng chí, đồng đội đã hy sinh, đã mất đi phần xương máu vì bình yên cuộc sống.