Lù lù những “cột chống trời” giữa Hà Nội

(ANTĐ) - Một loạt những cây xanh cổ thụ đã chết khô, bị cưa trụi cành, nhưng phần thân vẫn lù lù trên vỉa hè phố phường Hà Nội.

Lù lù những “cột chống trời” giữa Hà Nội

(ANTĐ) - Một loạt những cây xanh cổ thụ đã chết khô, bị cưa trụi cành, nhưng phần thân vẫn lù lù trên vỉa hè phố phường Hà Nội.

Một "cột chống trời khổng lồ" giữa khu vực phố cổ của Hà Nội
Một "cột chống trời khổng lồ" giữa khu vực phố cổ của Hà Nội

Hầu hết những cây này đều có tuổi thọ hàng chục năm trở lên, đường kính cỡ 2 người dang tay ôm không hết. Chẳng rõ vì lý do gì đều đã chết khô từ lâu, cành lá bị cưa cắt trụi lủi, còn trơ ra giữa trời độc phần thân cây. Thậm chí có những cây, gốc mục ruỗng đến quá nửa, nhưng nhiều năm nay vẫn không được chặt hạ.

Mời độc giả cùng xem chùm ảnh về những “cột trống trời” bất đắc dĩ này.

Theo bà chủ nhà số 83 Hàng Lược, cây cổ thụ này đã tồn tại như trong ảnh được ít nhất 1 năm.
Theo bà chủ nhà số 83 Hàng Lược, cây cổ thụ này đã tồn tại như trong ảnh được ít nhất 1 năm.
Cả 2 cành chính đã bị cắt từ lâu, còn trơ phần thân nhưng vẫn không được chặt hạ và thay thế cây mới.
Cả 2 cành chính đã bị cắt từ lâu, còn trơ phần thân nhưng vẫn không được chặt hạ và thay thế cây mới.
Cây này có tuổi đời hàng chục năm đến cả trăm năm; đường kính gốc cây 2 người ôm không xuể
Cây này có tuổi đời hàng chục năm đến cả trăm năm; đường kính gốc cây 2 người ôm không xuể 
"Cột chống trời" này nằm trước số nhà 72 Hai Bà Trưng, cao hơn cả nhà 4 tầng
"Cột chống trời" này nằm trước số nhà 72 Hai Bà Trưng, cao hơn cả nhà 4 tầng
Lớp vỏ trên thân cây đã bay sạch
Lớp vỏ trên thân cây đã bay sạch
Cây chết khô từ lâu, cành cụt nghuều ngào in hình lên bầu trời
Cây chết khô từ lâu, cành cụt nghuều ngào in hình lên bầu trời
"Cột chống trời" này là một cây sấu có tuổi đời hàng chục năm đã chết khô. Nằm trước cửa số nhà 39B phố Phan Đình Phùng
"Cột chống trời" này là một cây sấu có tuổi đời hàng chục năm đã chết khô. Nằm trước cửa số nhà 39B phố Phan Đình Phùng
Người dân khu vực cho hay: 2 năm về trước, có 2 cây sấu cùng chết khô trước và bên tay phải số nhà 39B Phan Đình Phùng. Một thời gian sau, cây bên phải được bứng đi, trong khi cây chính diện thì cứ "chống trời" cho đến nay.
Người dân khu vực cho hay: 2 năm về trước, có 2 cây sấu cùng chết khô trước và bên tay phải số nhà 39B Phan Đình Phùng. Một thời gian sau, cây bên phải được bứng đi, trong khi cây chính diện thì cứ "chống trời" cho đến nay.
"Cột chống trời" này tồn tại cũng đã vài năm, nằm trước cửa số nhà 76 phố Nguyễn Du
"Cột chống trời" này tồn tại cũng đã vài năm, nằm trước cửa số nhà 76 phố Nguyễn Du
Phần gốc của cây bị mục ruỗng hoàn toàn nhưng....
Phần gốc của cây bị mục ruỗng hoàn toàn nhưng....
...vẫn phải đỡ phần thân rất nặng. Vì thế cây này trở thành cái bẫy, có thể sập xuống bất cứ lúc nào.
...vẫn phải đỡ phần thân rất nặng. Vì thế cây này trở thành cái bẫy, có thể sập xuống bất cứ lúc nào.
Cây này nhỏ nhất trong số những "cột chống trời" mà phóng viên tìm thấy. Nằm đối diện cửa saloon ôtô Đức Hiếu- số 2 phố Lý Thường Kiệt.
Cây này nhỏ nhất trong số những "cột chống trời" mà phóng viên tìm thấy. Nằm đối diện cửa saloon ôtô Đức Hiếu- số 2 phố Lý Thường Kiệt.
Cận cảnh những gì còn lại của cây
Cận cảnh những gì còn lại của cây

Cao Minh