Loại bỏ biến tướng

ANTĐ - Mấy hôm nữa bác có du xuân với tôi về làng Vân Tra, xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng không?​

- Toàn những thứ cũ rích có gì đặc biệt đâu?

- Cái khiến du khách ùn ùn đổ về Vân Tra là ở đây có trò đấu vật nam với nữ đấy.

- Thế là thế nào. Tôi tưởng trò này chỉ diễn ra ở chốn riêng tư thôi chứ. Làm gì có chuyện nam nữ vật nhau uỳnh uỵch trước con mắt hàng nghìn người.

- Đây là truyền thống độc đáo của làng này, khiến nhiều người rất háo hức về đây xem và cổ vũ.

- Chắc trò này mới được du nhập chứ truyền thống gì. Ngày xưa trai gái nắm tay nhau chỗ kín đáo còn bị cấm nữa là ôm nhau quật lên quật xuống trước bàn dân thiên hạ.

- Nhưng tôi nghe mọi người đồn thổi là trò này vui lắm. Ai cũng hò hét cổ vũ đến khản cả giọng.

- Bác thử ôm một cô gái mười tám đôi mươi xem có còn tâm trí thi đấu được nữa không. Trò này không hợp thuần phong mĩ tục, nên dẹp.

- Nước ta có hàng nghìn lễ hội, mà lễ hội tổ chức ra là để cho dân được vui. Nói như bác thì có gay gắt quá không?

- Vẫn biết tổ chức lễ hội là để vui, nhưng người dân còn phải lao động, phải sản xuất chứ tối ngày vui lễ hội thì còn ai lo làm nữa. Với lại dù có là truyền thống thì cũng cần phải phù hợp thuần phong mĩ tục.

Bác chưa biết chứ, mới đây lễ hội văn hóa truyền thống các dân tộc tại Buôn Đôn - Đắk Lắk đã bỏ phần đâm trâu như mọi năm thay bằng nghi lễ nhảy múa tượng trưng. Mạnh dạn loại bỏ những trò không hợp thuần phong mĩ tục như vậy mới là văn minh bác ạ!