Lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quê nhà Ninh Bình

ANTD.VN - 13h30 ngày 27/9, đoàn xe đưa linh cữu Chủ tịch nước về đến nơi an táng tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. 15h30, lễ an táng chính thức bắt đầu. 

16h06, Trưởng Ban tổ chức lễ tang – Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu lời cảm ơn. Đến thời điểm này, Ban Tổ chức lễ quốc tang đã cùng gia quyến Chủ tịch nước hoàn thành chu đáo lễ viếng, lễ truy điệu, lễ đưa tang, lễ an táng Chủ tịch nước. Thay mặt Ban Tổ chức lễ tang và gia quyến, Phó Thủ tướng gửi lời cảm ơn tới các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các lão thành cách mạng, đại diện các ban, bộ, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang, nhân dân, các đoàn ngoại giao, bạn bè quốc tế đã gửi lời chia buồn sâu sắc cũng như tới viếng và đưa tiễn Chủ tịch nước về nơi an nghỉ cuối cùng.

“Cầu chúc hương hồn Chủ tịch nước Trần Đại Quang an nghỉ vĩnh hằng” – Phó Thủ tướng tuyên bố kết thúc lễ an táng.

16h, Ban tổ chức lễ tang tuyên bố một phút mặc niệm cuối cùng trước mộ phần Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

15h56, đội tiêu binh thực hiện nghi lễ đóng nắp huyệt mộ. Rất nhiều vòng hoa được đắp lên mộ phần. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã an nghỉ trong lòng đất mẹ. Trước mộ phần, các tăng ni, phật tử tụng kinh, niệm Phật để cầu độ siêu thoát cho anh linh Chủ tịch nước.

Nghi thức đắp mộ.

15h47, từng tiếngchuông ngân vang trong khi đội tiêu binh thực hiện việc đắp huyệt mộ.

Người dân xã Kim Sơn kể về tuổi nhỏ của Chủ tịch nước Trần Đại Quang là cậu học trò nhà nghèo, sớm mồ côi cha, gày gò ngày ngày chân đất tới trường nhưng thông minh, đĩnh ngộ, luôn đứng đầu lớp. Người dân tại quê nhà vì thế hết sức tự hào về người con ưu tú, về vị nguyên thủ quốc gia xuất thân từ gia đình nghèo, thuần nông ở đất Kim Sơn quê mình.

15h40, đội tiêu binh cẩn trọng hạ linh cữu xuống huyệt mộ. Nghi lễ hạ huyệt hoàn tất, các sỹ quan tiêu binh rời vị trí để các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gia quyến Chủ tịch nước thả nắm đất đầu tiên xuống mộ.

15h24’, đội nghi lễ vào vị trí chuẩn bị lễ an táng Chủ tịch nước. Hàng chục sỹ quan tiêu binh đứng nghiêm ngắn hai bên linh cữu. Nghe hiệu lệnh, 6 sỹ quan nâng linh cữu lên, 2 người khác rút giá đỡ. Đội tiêu binh trong quân phục trắng nâng linh cữu, di chuyển, hạ xuống cửa huyệt mộ. Quân nhạc tiếp tục cử hành khúc nhạc “Hồn tử sĩ”.

Phu nhân Chủ tịch nước – bà Nguyễn Thị Hiền cúi đầu, khóc lặng. Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh, Trưởng Ban Dân vận TƯ Nguyễn Thị Mai,... cũng nghẹn ngào.

15h17’, linh cữu Chủ tịch nước được đưa tới sát bên huyệt mộ để chuẩn bị cho nghi lễ đầu tiên. Ban Tổ chức lễ tang mời Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình điều hành nghi lễ.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho biết, sau nghi lễ truy điệu trọng thể diễn ra tại Nhà tang lễ Quốc gia, linh cữu Chủ tịch nước đã được đưa về quê hương Ninh Bình - nơi sinh ra và cũng là nơi an nghỉ cuối cùng của ông. Phó Thủ tướng tuyên bố lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang bắt đầu.

15h7’, linh cữu Chủ tịch nước được đưa tới sát khu huyệt mộ. Nhiều bà con lối xóm thân cận đã tới đây để tiễn biệt ông. Theo nguyện vọng của gia đình, được sự tán thành của Bộ Chính trị, Chủ tịch nước được an táng tại mảnh đất quê hương, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, Ninh Bình.

Chuẩn bị tiến hành lễ hạ quan.

Phu nhân Chủ tịch nước cùng các con, cháu, người thân lặng người trước nghi lễ hạ quan.

Các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong giây phút tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

15h, lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quê nhà kết thúc. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước bắt đầu vào vị trí chuẩn bị thực hiện nghi lễ an táng.

Tại xóm 13 xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, Ninh Bình mưa đã tạnh, trời nhiều mây. Mọi công việc chuẩn bị cho lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã hoàn tất. Tại khu vực an táng, đoàn quân nhạc cử hành nhạc “Hồn tử sĩ”. Không khí trầm lắng vì sự ra đi của Chủ tịch nước với người dân xã Quang Thiện quá bất ngờ, bàng hoàng.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang rất quan tâm đến quê hương, ông thường kêu gọi nhà hảo tâm xây dựng trường lớp, chăm lo công tác khuyến học tại Kim Sơn.

Đội nghi lễ đang rước di ảnh Chủ tịch nước tới nơi an táng. Linh cữu Chủ tịch nước được 12 sỹ quan đội tiêu binh đưa tới bên huyệt mộ.

Đội nghi lễ cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã cùng đưa rước linh cữu Chủ tịch nước tới nơi an nghỉ cuối cùng. Nhiều người dân cầm trên tay 1 nén hương để bày tỏ lòng tri ân với sự quan tâm của Chủ tịch nước với quê hương. Những đóng góp của Chủ tịch nước từ các công trình phúc lợi tới việc trợ giúp những hoàn cảnh khó khăn khiến nhiều người cảm kích.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đỡ 2 bên linh cữu, cùng đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang ra nơi an táng.

Lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quê nhà Ninh Bình ảnh 18

14h26, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Thị Mỹ Hoa, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đến dự lễ an táng, tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

14h, Đại gia tộc nội ngoại Chủ tịch nước vào viếng và dành một phút mặc niệm, tiễn biệt ông.

Đoàn Đảng bộ Chính quyền và Nhân dân tỉnh Ninh Bình do bà Nguyễn Thị Thanh - Bí thư Tỉnh ủy - là trưởng đoàn dâng hương viếng anh linh Chủ tịch nước.

Lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quê nhà Ninh Bình ảnh 22

Lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quê nhà Ninh Bình ảnh 23

Đoạn đường dẫn vào nơi tổ chức lễ an táng ken đặc người.

 13h46, linh cữu Chủ tịch nước được đưa vào trong khu tổ chức lễ tang.

Lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quê nhà Ninh Bình ảnh 24

Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dẫn đầu đoàn đưa linh cữu Chủ tịch nước vào nơi an nghỉ cuối cùng.

Lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quê nhà Ninh Bình ảnh 25

Lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quê nhà Ninh Bình ảnh 26

Lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quê nhà Ninh Bình ảnh 27

Người dân Ninh Bình đội mưa đứng kín hai bên đường đón đoàn xe chở linh cữu Chủ tịch nước. (Ảnh: Nguyệt Ánh)