Làm lính hình sự bởi đó là đam mê

ANTD.VN - Trung tá Tạ Quang Hòa, Đội trưởng Đội hình sự đặc nhiệm (Phòng CSHS, CATP Hà Nội) đã tâm sự với chúng tôi giản dị như thế, thậm chí niềm đam mê ấy còn xuất hiện trước khi khoác lên mình bộ sắc phục. Xuất thân từ một người lính PCCC, nhưng gần 20 năm qua, anh lại ghi dấu ấn trong vai trò một trinh sát hình sự. Mới đây nhất, anh đã trở thành 1 trong 50 tấm gương xuất sắc tiêu biểu của lực lượng CAND thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Có “duyên” với án ma túy

Làm lính hình sự bởi đó là đam mê ảnh 1Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và  Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thanh Long  trao Bằng khen tặng Trung tá Tạ Quang Hòa tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong CAND

Năm 2002, khi cậu sinh viên Tạ Quang Hòa vừa tốt nghiệp trường Trung cấp PCCC thì được tổ chức phân công về nhận nhiệm vụ tại CAP Trung Phụng (quận Đống Đa, Hà Nội). Có lẽ do ngay từ đầu thấy phong cách của anh đã hợp với việc chống tội phạm nên chỉ huy đơn vị đã yêu cầu anh nhận công việc của một CSHS. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, địa bàn phường trở nên phức tạp nên những CSHS “cứng” được tăng cường sang tổ CSKV. Trung tá Tạ Quang Hòa là một trong số đó. 

8 năm tại địa bàn nóng bỏng này, anh liên tục đổi vai từ CSKV đến CSHS rồi cuối cùng trở thành Phó trưởng CAP Phương Liên phụ trách mảng hình sự. Năm 2014 anh chuyển địa bàn sang phường Trung Liệt vẫn với chức danh ấy. Nhắc đến Trung Liệt, người ta nhớ ngay đến khu bãi rác Thành Công - tụ điểm bán lẻ và sử dụng ma túy từng nổi tiếng của quận Đống Đa. Dân nghiện hút, trộm cắp, lưu manh… ở khắp nơi tụ họp về đây khiến tình trạng trở nên rất khó kiểm soát. Nhiều biện pháp quyết liệt đã được triển khai, nhưng chỉ một thời gian ngắn lại có dấu hiệu tái diễn. Khi Trung tá Tạ Quang Hòa về nhận nhiệm vụ, anh không tránh khỏi những đêm mất ngủ, trăn trở suy nghĩ làm thế nào để xóa sổ  khu vực “nóng” này. 

Nghĩ là làm, anh phối hợp với các đội nghiệp vụ của CAQ, chính quyền cơ sở, đặc biệt bố trí tăng cường tuần tra, khi phát hiện các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy thì kiên quyết bắt giữ, đồng thời đẩy đuổi những đối tượng tình nghi ra khỏi khu vực “nhạy cảm”. Ròng rã trong hơn 1 năm, những biện pháp mà Trung tá Tạ Quang Hòa triển khai đã mang lại hiệu quả nhất định. Bãi rác Thành Công dần bị triệt xóa mang lại bình yên cho người dân. Với chiến công này, Trung tá Tạ Quang Hòa được bổ nhiệm Trưởng CAP Ngã Tư Sở chỉ chưa đầy 1 năm sau đó. Gần 4 năm gắn bó với địa bàn phường Ngã Tư Sở, anh tiếp tục tấn công mạnh vào tội phạm ma túy. Bằng chứng là từ 2016 đến 2018, anh đã phá 3 chuyên án ma túy lớn trên chính địa bàn của mình. 

Phường Ngã Tư Sở nằm giáp ranh với quận Thanh Xuân và quận Cầu Giấy. Nó cũng là điểm cuối của tuyến đường từ Tây Bắc về nội thành Hà Nội. Thế nên dù không có nhà ga, bến xe, nhưng Ngã Tư Sở vẫn là địa bàn giao hàng của các trùm ma túy lớn. Mới đây nhất, tháng 6-2018, Trung tá Tạ Quang Hòa cùng đồng đội đã phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép 40 bánh heroin. Trước đó 1 tháng, anh đã chỉ đạo và trực tiếp bắt giữ 1 vụ vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 8 bánh heroin. Nhớ lại chuyên án vận chuyển trái phép 40 bánh heroin, Trung tá Tạ Quang Hòa kể, từ nguồn tin trinh sát, CAP Ngã Tư Sở đã xác định một đường dây đưa ma túy từ tỉnh Điện Biên về Hà Nội, sau đó tiếp tục mang lên Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Kạn để tiêu thụ. Trong quá trình trinh sát, các anh nhận thấy tội phạm sử dụng nhiều tuyến đường với thủ đoạn khá tinh vi, chủ yếu là đi xe khách đêm về Hà Nội rồi thay xe khác đến địa chỉ giao nhận hàng.

Theo dấu nhóm đối tượng nghi vấn, CAP Ngã Tư Sở và đơn vị nghiệp vụ CAQ Đống Đa nắm được thông tin, đầu tháng 6-2018 đường dây tội phạm này sẽ “đánh” một chuyến hàng từ Điện Biên về Hà Nội và đưa đi các tỉnh khác tiêu thụ. Bằng kinh nghiệm và sự nhạy bén, Trung tá Tạ Quang Hòa đã chỉ huy CAP Ngã Tư Sở phối hợp cùng CAQ tổ chức mật phục trên khắp các tuyến xe khách dọc tuyến vận chuyển này. Sau nhiều ngày đêm theo dõi, nắm vững quy luật của tội phạm, rạng sáng 8-6, các chiến sỹ đã phát hiện 2 nam thanh niên xuống xe tại khu vực ngã tư Hồ Tùng Mậu - Phạm Hùng có biểu hiện nghi vấn và tiến hành kiểm tra hành chính. Cuối cùng 40 bánh heroine với tổng trọng lượng hơn 14kg cùng nhóm tội phạm đã bị bắt giữ. 

Khắc tinh của tội phạm “tín dụng đen”

Làm lính hình sự bởi đó là đam mê ảnh 2Trung tá Tạ Quang Hòa (áo kẻ caro) bắt đối tượng Đỗ Văn Bình 

Những ngày đầu tháng 8, Hà Nội xôn xao với thông tin Quang Rambo, đàn anh của Khá bảnh đã bị bắt về hành vi đòi nợ thuê. Thông tin lượm lặt từ mạng xã hội được biết, Quang có quan hệ thân thiết với nhóm Dũng trọc, Huấn hoa hồng, Khá bảnh... Nhóm của Quang thường xuyên lên facebook để livestream (phát video trực tiếp) những hình ảnh xăm trổ, cạo đầu trọc, đeo kính đen, đeo dây chuyền, nhẫn vàng, khoe tiền... để khuyếch trương thanh thế.

Trang facebook, kênh Youtube của Quang có nhiều người theo dõi và cổ vũ gây ảnh hưởng xấu trong xã hội, nhất là giới trẻ, học sinh, sinh viên. “Chỉ huy Phòng CSHS giao nhiệm vụ cho Đội Hình sự đặc nhiệm phải nắm rõ thông tin về đối tượng này, kiểm tra xem liệu có hành vi vi phạm pháp luật nào không” - Trung tá Tạ Quang Hòa cho biết. Nhận mệnh lệnh, anh cùng đồng đội ngày đêm xác minh thông tin về đối tượng cùng các mối quan hệ của chúng. Kiên trì đeo bám,  cuối cùng chân dung Quang Rambo - một kẻ đòi nợ thuê với nhiều chiêu trò tinh vi nhằm phủ đầu con nợ đã dần được các trinh sát đặc nhiệm phác họa. Đầu tháng 4-2019, Quang Rambo đã câu kết với đối tượng Nguyễn Đức Nhân (SN 1986, trú tại phường Giang Biên, quận Long Biên, cũng là đối tượng lưu manh) để đòi nợ anh Đặng Minh V hiện đang cư trú trên địa bàn quận Hà Đông. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Trung tá Tạ Quang Hòa đã cùng đồng đội bắt giữ thành công nhóm đối tượng này.

Cùng với các chuyên án đấu tranh với tội phạm “tín dụng đen”, một dấu ấn khác của Trung tá Tạ Quang Hòa khi anh mới về nhận nhiệm vụ Đội trưởng Đội Hình sự đặc nhiệm được một thời gian ngắn, đó là ngăn chặn Đỗ Văn Bình (SN 1981, trú tại thôn Vạn Phúc, xã Vạn Yên, huyện Mê Linh). Trước đó, vì mâu thuẫn va chạm giao thông, Bình đã ra tay sát hại 4 người và dự định tiếp tục giết thêm người thứ 5. Trò chuyện cùng Trung tá Tạ Quang Hòa, anh luôn cười và bảo chẳng nhớ gì về những chiến công, những câu chuyện đánh án đã qua. Nó đơn giản chỉ là công việc, nhiệm vụ và đam mê mà anh đã theo đuổi khi đã quyết định dấn thân theo nghiệp lính. Lính hình sự là thế, làm nhiều nhưng kiệm lời. Tuy vậy, những Bằng khen, Huân chương, danh hiệu được Đảng và Nhà nước trao tặng đã thay các anh nói lên tất cả. “Tội phạm ngày càng manh động, nhiều thủ đoạn tinh vi, vì thế mỗi CSHS luôn phải rèn cho mình một bản lĩnh chính trị vững vàng, một chuyên môn sắc sảo và lòng đam mê với nghề thì mới có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được” - Trung tá Tạ Quang Hòa bày tỏ.  

“Tội phạm ngày càng manh động, nhiều thủ đoạn tinh vi, vì thế mỗi CSHS luôn phải rèn cho mình một bản lĩnh chính trị vững vàng, một chuyên môn sắc sảo và lòng đam mê với nghề thì mới có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được”.

Trung tá Tạ Quang Hòa - Đội trưởng Đội hình sự đặc nhiệm (Phòng CSHS, CATP Hà Nội)