Lại trò “xem mặt”

(ANTĐ) - Bác Cả hấp háy mắt than:

Lại trò “xem mặt”

(ANTĐ) - Bác Cả hấp háy mắt than:

- Lại thêm một chuyện đau lòng nữa đây.

- Chuyện gì thế bác Cả? - Bà Phó Đoan hỏi.

- Chuyện các cô gái nông thôn xứ ta có hoàn cảnh nghèo khổ bị bọn “cò mồi hôn nhân” đưa lên TP.HCM tổ chức cho đàn ông Hàn Quốc “xem mặt” chọn làm vợ.

Xuân tóc đỏ ngạc nhiên:

- Xem thế nào ạ?

- Đưa vào một căn phòng trong khách sạn Diệu Quyên ở đường số 5, phường 9, quận Gò Vấp. Căn phòng nhỏ cỡ 15m2 nhưng nhét đến 112 cô gái, đứng thôi đã không đủ chỗ huống chi còn “xoay” như người mẫu cho 3 người đàn ông Hàn Quốc chọn lựa.

Bà Phó Đoan bức xúc:

- Sao giống như chọn mua cá ngoài chợ thế?

- Con gái Việt Nam bị hạ thấp nhân phẩm đến thế sao? - Xuân tóc đỏ ngán ngẩm thốt lên.

Bác Cả tháo mục kỉnh ra lau, gật gù:

- Đau lòng thế đấy, cũng chỉ vì hoàn cảnh nghèo khó, ít hiểu biết, thiếu thông tin nên các cô mới đưa đẩy số phận vào tay bọn “mai mối”, cũng không biết chồng mình là ai. Nếu may mắn được chọn, cũng chẳng kịp tìm hiểu, không một ngày yêu thương, đám cưới tổ chức vội vàng, thế là về… làm dâu xứ Hàn.

- Hôn nhân “mua bán” kiểu chụp giật như thế thì làm sao có hạnh phúc?              

Bác Cả thở dài:

- Chính vì thế nên đã có rất nhiều cô gái Việt Nam  sang làm dâu Hàn Quốc trở thành nạn nhân của những tấn bi kịch đau lòng. Sống không nổi, về chẳng xong, bí thế, cùng đường nên tự tử để tìm lối thoát cho số phận nghiệt ngã.

- Hôn nhân kiểu “xem mặt” chọn lựa vợ như món hàng ngoài chợ, đám cưới lén lút, là vi phạm pháp luật. Cớ sao cứ tái diễn? - Bà Phó Đoan lên giọng.

- Công an bắt nhiều vụ, giải thoát rất nhiều cô gái nhẹ dạ nhưng không xuể. Chỉ còn cách xử lý thật nặng bọn “mai mối” và nâng cao nhận thức cho gia đình các cô gái nông thôn để họ hiểu ra thôi.

Xuân tóc đỏ nhún vai:

- Chuyện này khổ quá, cứ nói mãi.

Người Tràng An