Lách luật
(ANTĐ) - Bác Cả chân quê lẩm bẩm: - Ma mãnh đúng là thói khôn vặt, pháp luật nào mà tính hết được.
Bà Phó Đoan vội hỏi:
- Chuyện gì mà ma với quỷ thế bác?
- À, chuyện tìm kẽ hở của quy định Nhà nước để lách luật.
- Buôn lậu à? Trốn thuế à?
- Gần như thế. Chuyện là thế này: Chính phủ đã có quy định cán bộ cấp nào thì được đi xe ôtô cỡ bao nhiêu tiền, có được đưa đón hàng ngày không.
- Đàng hoàng thế là tốt. Bà Phó Đoan khen.
- Ấy thế mà nhà sản xuất ôtô trong nước giảm chi tiết của xe đi, ví như không đệm da, không ốp ván gỗ, la jăng bằng thép, chứ không phải mâm đúc hợp kim v.v... để vừa với giá xe dưới 500 triệu đồng theo quy định.
Xuân tóc đỏ góp chuyện:
- Cứ thế mà đi là tốt rồi. Dân còn đi xe buýt chen bẹp ruột đây này.
- Chưa hết chuyện. Bác Cả tiếp tục: - Mua đúng giá quy định rồi, hóa đơn đỏ rồi, quyết toán lần một rồi, thủ trưởng mới tiếp tục lệnh cho cấp dưới bổ sung đủ màn hình, ốp gỗ, đệm da, còi đèn kèn trống thêm cỡ gần 10 nghìn USD nữa.
- Thế là chênh hơn trăm triệu đồng? Bà Phó Đoan nói.
- Lách luật ngoạn mục như thế chứ. Bác Cả cười ruồi.
Người Tràng An