Ký Phường và "phép thắng lợi tinh thần"!
(ANTĐ) - Theo lập luận của Ký Phường, trong lúc thiên hạ đang sôi sùng sục lên vì "sốt" chứng khoán, "sốt" nhà đất, "sốt" chức quyền... thì những công chức cỡ nhàng nhàng, những người lao động ăn bữa tối lo bữa sáng để không phải lao vào guồng quay chóng mặt ấy, để thanh thản với phận mình, đôi lúc nên biết dùng "phép thắng lợi tinh thần" của anh chàng A.Q nào đó!
Này nhé: Đa phần người chơi chứng khoán không mấy hiểu về chứng khoán, "thấy người ta ăn khoai thì vác mai đi đào", tâm lý ấy được gọi là tâm lý bầy đàn. Ta không (thèm) chơi, nghĩa là ta không là kẻ a dua, ta là người có bản lĩnh (Bản lĩnh mới là cốt cách của con người chứ không phải tiền). Nghĩ thế, nhẹ nhõm đi bao nhiêu!
Này nhé: Giá nhà, giá đất lúc thì đóng băng, lúc tan băng, lúc "sốt", mấy người đầu tư bất động sản cứ là lo ngay ngáy, ăn không ngon, ngủ không yên. Thế thì nhiều tiền để mà làm gì? Ta không (thèm) để ý, "ăn hết nhiều, ở hết mấy", như thế chẳng sướng hơn bao nhiêu!
Và này nhé: Có một cái "ghế" trống, thế mà cả hàng chục con người cùng lao vào cuộc đua ma-ra-thon quyền lực. Gặp ai cũng phải cười nịnh, lấy lòng, lo từ việc người ta có bỏ phiếu tín nhiệm đến việc tính toán "đường đi nước bước", đến nhà anh này thì phải đến nhà anh kia, đang tử tế bỗng đôi chốc cũng phải dùng "thủ đoạn". Chức tước mà thế thì mệt. Ta không lao vào cuộc đua không phải vì không có năng lực mà nhân cách ta không cho phép làm việc ấy. Thế thì ta "cao" hơn nhiều chứ?
Nghe Ký Phường say sưa trình bày "luận điểm" của mình, Ký Thật ngó Ký Phường khá kỹ xem có chút gì biểu hiện "chập mạch" không. Nhưng Ký Phường vẫn thản nhiên lắm.
Thảo nào, gần trót đời mà vẫn nghèo, vẫn tậm tịt anh công chức quèn. Sống theo kiểu ấy, sao mà khá lên được? - Ký Thật thở dài, không buồn không vui.
Ký Thật